Tây Ninh: Đến cổng chùa Bà, người dân vẫn vô tư ăn uống, xả rác bừa bãi rồi trải chiếu ngủ la liệt đợi trời sáng

Bài, ảnh: Văn Tiên - Tỷ Điểu,
Chia sẻ

Dù sau 22h, chùa Bà (Tây Ninh) đóng cửa nhưng hàng trăm du khách vẫn nán lại, đem cả chiếu mền để ngủ trước cổng chùa. Một số ít người dân còn tổ chức đánh bài, ăn nhậu khiến cảnh tượng nhếch nhác, phản cảm xảy ra tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên tối mùng 9 Tết Mậu Tuất, hàng ngàn người dân đổ dồn về chùa Bà (Tây Ninh) nằm trên núi Bà Đen để thăm viếng. Dù đã 20h tối nhưng lượng người kéo đến chùa Bà mỗi lúc một đông, chen chúc nhau xếp hàng mong kịp giờ để vào chùa lễ bái.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 1.

Dù đã 21h nhưng lượng người kéo đến núi Bà Đen để vào chùa lễ vẫn đông nghẹt.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 2.

Khói nhang bay nghi ngút trong chùa, nhiều người cầm cả bó hương lớn để lễ.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 3.

Khay đựng tiền lộc quá tải, nhiều người thi nhau bỏ lộc cho chùa.

Tay cầm nhang đèn, lễ lộc, nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì thời gian chờ đợi quá lâu. Con đường để di chuyển lên núi cũng "rồng rắn" người người nối đuôi nhau. Theo quan niệm của nhiều người, đi chùa Bà phải tự thân leo bộ lên núi, việc hái lộc, trả ơn như vậy mới ý nghĩa, Thánh Mẫu mới ghi nhận và phù hộ cho mình trong năm mới.

Trong chùa Bà, hàng trăm người tranh nhau cúng lễ, các khay đựng tiền cúng đầy tràn, khói nhang bay nghi ngút trong chùa.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 4.

Đúng 22h, chùa Bà đóng cửa, một số người tranh thủ vái lạy rồi ra về.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 5.

Hương vung vãi khắp nơi, người người vẫn tranh nhau cắm hương vào lư.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 6.

Hàng trăm người đem chiếu mùng ngủ trước cổng chùa, đợi đến sáng ngày hôm sau vào lễ.

Đến 22h, khi chùa Bà đóng cửa, nhiều người vội vã ra về, số ít ở lại trước cổng chùa để trải bạt, chiếu mùng ra nằm ngủ, đợi trời sáng để tiếp tục vào chùa lễ Thánh Mẫu.

Do khoảng thời gian chờ đợi khá lâu nên nhiều nhóm đã tụ tập ăn uống, sinh hoạt dọc các tuyến đường từ dưới chân núi lên chùa Bà. Đặc biệt, có nhóm còn tổ chức đánh bài trước cổng chùa khiến cho khung cảnh ở đây trở nên ồn ào, phản cảm. Tiếng cười nói, la ló xen lẫn tiếng cãi nhau chí chóe trong đêm đã phá mất sự tôn nghiêm trước cổng chùa Bà Tây Ninh.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 7.

Số ít sau khi viếng chùa Bà đã vội vã ra về.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 8.

Nhiều thanh niên tổ chức đánh bài ngay trong khuôn viên chùa.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 9.

Rác thải, vỏ nhang tràn ngập khắp nơi.

Dọc các tuyến đường, rác thải, vỏ nhang đèn, túi nilon ngập tràn khiến cảnh chùa trở nên nhếch nhác. Nhiều người vì quá mệt mỏi đã trải chiếu, nằm ngủ la liệt để chờ đợi đến sáng mai.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 10.

Nhiều người mệt mỏi, tìm một nơi để nằm ngủ.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 11.

Cảnh nhếch nhác diễn ra.

Tây Ninh: Chùa Bà đóng cửa, hàng trăm người dân tổ chức ăn nhậu, nằm ngủ la liệt trước cổng chùa đợi trời sáng để vào viếng - Ảnh 12.

Mặc nơi chùa tôn nghiêm, nhiều người vô ý thức vẫn tụ tập ăn nhậu, đánh bài.

Núi Bà Đen cao 986 mét so với mực nước biển và được xem là cao nhất Đông Nam bộ. Theo sách "Gia Định Thành Thông Chí", tên gốc của núi Bà Đen là Bà Dinh. Đến khoảng nửa thế kỷ XVIII mới xuất hiện tên gọi núi Bà Đênh, sau gọi trại dần thành núi Bà Đen. Cũng có người gọi là núi Điện Bà.

Cũng theo các bậc kỳ lão, tên gọi núi gắn liền với những giai thoại ly kỳ của Bà Đen, người được vua Gia Long phong thánh hiệu "Linh Sơn Thánh Mẫu".

Ngày nay, cứ đến dịpTết Nguyên đán hàng năm, cả triệu lượt khách hành hương khắp nơi tìm về núi Bà Đen để lễ, bái Linh Sơn Thánh Mẫu.

Chia sẻ