Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Được cha mẹ mang theo để xin lộc, cầu may mắn đầu xuân nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt lại phải hít khói từ hàng ngàn cây nhang và ngụp lặn trong biển người khiến những đứa trẻ uể oải như bị "hành xác".

Khuya 1/3 (tức 14 tháng tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để cúng viếng, xin lộc đầu năm. Đáng chú ý giữa biển người cầm nhang cố chen vào thắp lên bàn thờ thánh mẫu, có nhiều cha mẹ mang cả con nhỏ theo cùng. Không khí ngộp thở mùi khói nhang khiến những đứa trẻ khó chịu, mệt lả.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 1.

Từ đêm 14 tháng Giêng, hàng ngàn người đến thắp nhang, đi lễ chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương). Từ khu vực sân cho đến chánh điện, nơi phát lộc... đều chật kín khách.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 2.

Đây là dịp nhiều khách thập phương hành hương tham dự lễ Vía Bà lớn nhất Bình Dương. Khá nhiều gia đình mang theo trẻ đi lễ.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 3.

Đến nửa đêm, vẫn còn nhiều trẻ phải chen chân cùng cha mẹ đi thắp nhang xin lộc.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 4.

Tuy nhiên có vẻ như điều này làm nhiều bé khó chịu.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 5.

Người phụ nữ từ Sài Gòn mang theo con trai 2 tuổi đến thắp nhang. Không thể di chuyển vào bên trong, cậu bé vô tư đứng bên cạnh mẹ đang lầm rầm khấn vái.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 6.

Cô bé này thì liên tục ngáp ngủ, bởi đã khuya nhưng chưa thấy mẹ ra về.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 7.

Đáng chú ý ngoài cư dân địa phương đi lễ chùa thì dịp lễ hội Rằm tháng Giêng có rất nhiều khách từ tỉnh khác đến cùng gia đình. Nếu đi giữa đêm cũng đồng nghĩa với việc trở về khá trễ.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 8.

Tại khu vực chánh điện, một người cha vất vả địu con trên vai tiến đến bàn xin lộc.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 9.

Trong khi đó, nhang bủa vây tứ phía cậu bé này.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 10.

Những gương mặt mệt nhoài nhưng phải "bất đắc dĩ" đồng hành cùng người lớn đi chùa.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 11.

Người cha này rất vui vẻ tạo dáng cho con gái trên lưng, nhưng cô bé đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 12.

Nếu như là ngày thường, các em có thể đã ngon giấc.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 13.

Cô bé này như muốn nói: "Về đi cha ơi, con mệt lắm rồi".

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 14.

Bé trai ôm mẹ thật chặt vì sợ rớt xuống biển người tay cầm nhang đỏ rực.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 15.

Không thể len ra khỏi chùa, những đứa trẻ lớn hơn chọn cách ngắm vỏ nhang dưới đất để chờ đợi cha mẹ.

Chùm ảnh: Trẻ con đờ đẫn, mệt nhoài giữa biển nhang đỏ rực của khách đến viếng chùa bà Thiên Hậu Bình Dương - Ảnh 16.

Không hiểu sao phụ huynh lại mang con đến chùa giữa quan cảnh đông đúc và nguy hiểm thế này.

Nhận thấy sự nguy hiểm khi có trẻ em vào chùa, ban quản lý lễ hội Rằm tháng Giêng đã chặn trước chánh điện nhằm cảnh báo cha mẹ không nên đưa con vào bên trong. Tuy nhiên một số phụ huynh vì sợ bất tiện đã cõng con trên vai hay vừa cầm nhang vừa ẵm con, khiến một số trẻ hoảng sợ la hét.

Chia sẻ