Theo kết luận điều tra, hiệu trưởng trường Gateway xin nghỉ ốm đúng vào thời điểm cháu L.H.L bị tử vong trên xe đưa đón nên không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L bị tử vong.
Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng Văn phòng Luật sư Interla (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: Nhà trường là nơi trực tiếp quản lý học sinh, là nơi mà phụ huynh tin tưởng và giao con em của mình để cho nhà trường quản lý, giáo dục và có trách nhiệm.
Vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì mắc kẹt khi chơi cầu trượt ở trường mầm non đã khiến dư luận xôn sao. Vậy, sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và trường Mầm non Phù Lỗ thế nào?
Nhân tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm còn đang dư thời gian, người thầy lập tức rót một cốc nước đầy, xong giơ lên trước mặt các bạn học sinh và vui vẻ hỏi: “Đố các em, cốc nước này nặng bao nhiêu?”.
Em đã cố gắng để anh quên đi cô ấy. Nhưng bây giờ, em cảm thấy hối hận khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Việc anh đưa con về quê học chắc chắn do chủ ý của cả hai người bọn họ.
Phụ huynh của học sinh M.B cho rằng do người chú chỉ tiếp xúc với cháu 3 tháng nên quá ít thời gian để đánh giá chính xác. Giáo viên chủ nhiệm mong sớm thẩm định lại kết quả để trả lại công bằng cho các em học sinh.
Câu chuyện trong buổi họp phụ huynh được một giáo viên chủ nhiệm người Trung Quốc chia sẻ đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Lãnh đạo Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng) đã phải thừa nhận thiếu sót trong việc in giấy chứng nhận cho học sinh tiên tiến.
Mioko mang trong người 2 dòng máu Canada và Nhật Bản. Sau khi bố mẹ ly hôn, Mioko theo mẹ về quê hương xứ sở Phù Tang nhưng chính quyết định này đã đẩy cô bé vào đường cùng để rồi tự kết liễu đời mình và thoát khỏi cuộc sống bị cả xã hội quay lưng.
Trước hành vi, mức độ và tính nghiêm trọng của sự việc, để đảm bảo xử lý khách quan, công bằng, nghiêm minh theo quy định, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức buộc thôi việc.