BÀI GỐC Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

7 Chia sẻ

Chị ấy dùng máy kích dục là sỉ nhục anh!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Việc chị ấy dùng máy kích dục để thay anh không khác gì hành động ngoại tình và là một sự sỉ nhục đối với khả năng đàn ông của anh...

Gửi anh NguyênNT,

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh trong bài "Với vợ, tôi không bằng chiếc máy kích dục".

Theo tôi, hành động đó của vợ anh là khó chấp nhận. Nó như một sự sỉ nhục đối với anh và khả năng đàn ông của anh. Do đó, tôi cho rằng anh nên ly dị cô ta. Tôi cũng từng ly dị người vợ trước đây vì lý do đó.

Chúng tôi cưới nhau nhưng lại không hoà hợp trong chuyện chăn gối. Tôi đã không đem lại thoả mãn cho vợ trong mỗi lần "ân ái". Tuy nhiên, cô ấy lại không hề nói gì với tôi mà âm thầm chịu đừng rồi bí mật đi mua một chiếc máy kích dục về để "tự sướng".

Cũng như anh, một lần tình cờ tôi phát hiện ra chiếc máy đó. Tâm trạng của tôi khi ấy rất lẫn lộn: tức giận, bàng hoàng, chua xót, xấu hổ, cảm thấy bị tổn thương và bị sỉ nhục...

Tuy nhiên, để vợ tôi nói ra sự thật về chiếc máy đó, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với vợ. Lúc đầu, cô ấy chối quanh co nhưng rồi cũng thừa nhận đã dùng máy kích dục để "tự sướng". Khi tôi hỏi vì sao cô ấy lại làm như vậy, vợ tôi đã nói rằng vì cô ấy không cảm thấy thoả mãn mỗi lần "ân ái" với tôi. Cô ấy nói trong chuyện chăn gối, tôi chưa thật quan tâm đến cảm xúc và ý thích của cô ấy. Cô ấy thường bị đau khi quan hệ với tôi. Tuy nhiên, vì không muốn tôi buồn  nên cô ấy đã không nói gì mà tự ý đi mua máy kích dục về để tự thoả mãn.

Mặc dù cô ấy nói rất nhẹ nhàng như một lời tâm sự, không hề có ý trách móc nhưng tôi cảm thấy như có vết dao đâm vào tim.

Chẳng lẽ tôi không bằng chiếc máy kích dục  của cô ấy sao? Việc cô ấy dùng máy kích dục không khác nào như đi ngoại tình. Đó không khác nào một sự sỉ nhục với tôi.

Những cảm giác đó cứ đeo bám lấy tôi và gia đình tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong nặng nề. Vợ tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng xin lỗi và nói: "Chúng mình hãy thử tìm cách hoà hợp trong chuyện ấy anh nhé" nhưng giờ thì muộn rồi. Với tôi, chuyện cô ấy dùng máy kích dục là không thể tha thứ.

Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định ly hôn vì không thể tiếp tục sống vui vẻ với nhau.

Là một thằng đàn ông mà không thể làm cho vợ thoả mãn thì nên ly dị. Vợ dùng máy kích dục thay mình thì chẳng khác gì ngoại tình và cũng nên ly dị anh ạ.

Chia sẻ