BÀI GỐC Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?

7 Chia sẻ

Bài học đau lòng cho các đôi yêu nhau!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vẫn biết do hoàn cảnh, anh chị không có chỗ để "gần gũi" nhưng tại sao cả hai không thuê nhà nghỉ?

Câu chuyện của anh chị thật là đau đớn. Người vợ đau đớn vì mình bị cưỡng hiếp ngay trước mặt chồng mà anh ấy lại chẳng làm được gì để giúp cô ấy. Còn người chồng thì đau đớn và cả xấu hổ khi chứng kiến việc đó mà chẳng dám làm gì để cứu vợ.
 
Thiết nghĩ nếu hai anh chị không làm "chuyện ấy" nơi căn lều bỏ hoang đó thì có lẽ đã không gặp phải chuyện bất  hạnh này. Vẫn biết do hoàn cảnh, anh chị không có chỗ để "gần gũi" nhưng tại sao cả hai không thuê nhà nghỉ? Chỉ cần một nhà nghỉ thật bình dân để hai người có thể yên tâm trò chuyện và "ân ái" thì chẳng hơn căn lều tồi tàn đó sao?
 
Đây cũng  là bài học cho cặp đôi nào đang yêu nhau. Nếu các bạn không muốn ngày nào đó mình cũng rơi vào trường hợp như của cặp vợ chồng trong bài viết thì hãy suy nghĩ trước khi hành động.
 

Chia sẻ