Đàn ông bội bạc rồi cũng phải tìm một bến dừng
(aFamily) - Tình yêu thủy chung của chị có thể cảm hóa bất cứ trái tim cứng rắn nào. Chỉ mong là chồng chị xứng đáng để chị tiếp tục... thuần hóa!
Chị Hồng ạ! Đời sống gia đình là một tổ hợp rất nhiều thứ mà mỗi người khi đã kết hôn phải đối mặt và cân bằng, đặc biệt trong chuyện tình cảm, hầu như ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, nhất là đàn ông, họ thường khó tránh được những phút xao lòng. Và như tôi đã nói, đàn ông phải rất may mắn sẽ gặp được bến đỗ là người phụ nữ chung thủy, hết lòng như chị mà hơn cả là bến đỗ của lương tri và sự thức tỉnh. Suốt chặng đường dài, chị âm thầm đứng bên anh, yêu và chăm sóc, níu kéo và hàn gắn, chỉ mong cho cái tổ ấm gia đình đó không tan vỡ, dù rằng đã có những vết rạn từ trước đó, do chồng chị tạo nên.
Tôi tin chị là người kiên nhẫn và luôn chờ đợi, chị luôn hi vọng để níu kéo hạnh phúc gia đình. Nó giống như chi sinh ra là để yêu và chờ đợi ấy. Vì thế, nếu chị cảm thấy không thể rời xa anh ấy, chị có thể cho anh ta thêm một thời gian nữa, vì biết đâu, rồi anh ta sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự chính là cái gia đình anh ta sắp đánh mất, là tình yêu thủy chung và âm thầm của chị chứ không phải là mối tình đầu.
Người đàn ông, dù thế nào đi chăng nữa, cũng như người phụ nữ, họ muốn có một bến bờ êm ái để trở về sau những thăng trầm.
Chúc chị có cái kết hạnh phúc và tốt đẹp!
T.H