BÀI GỐC Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Anh bảo sao em dại thế, ai uống người ấy trả, tiền đâu mà đi bao mọi người rồi cầm 50k cất vào ví của mình.

6 Chia sẻ

Để con gái trả tiền, đàn ông dễ bị khinh thường

,
Chia sẻ

Hãy để người con gái mình yêu nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ chứ không phải nhìn mình bằng nửa con mắt.

Tôi cũng tán thành việc đi chơi với nhau trong thời gian làm quen cho đến lúc yêu nhau, con trai nên chủ động chi trả tiền phí tình yêu cho bạn gái. Dù gì làm đàn ông cũng phải ra dáng, không thể bủn xỉn trong vấn đề này được.

Nhưng ngày xưa, vì nghèo quá nên khi bắt đầu yêu, tôi đã không có đủ tiền để làm việc ấy. Thành ra mọi chi phí, người yêu tôi do nhà có kinh tế hơn nên đều trang trải cho tôi. Ngày đó, biết là hai đứa đều có tình cảm dành cho nhau nên tôi cũng không quan trọng hoặc cũng không để ý lắm. Tôi chấp nhận việc người yêu đứng lên thanh toán trong mọi tình huống.

Nói chung, tôi cũng có một vài lần đứng lên trả, song số tiền nhiều khi không đủ lại phải để người yêu phụ vào. Có tình huống cũng ái ngại vì khi chỉ có hai đứa, việc này sẽ không thành vấn đề. Song mỗi khi trước mặt mọi người, đó thực sự là lúc tôi xấu hổ vô cùng. Người yêu tôi nhiều lúc giữ sĩ diện cho tôi hoặc là đưa tiền trước, hoặc rủ tôi đứng lên thanh toán cùng song vẫn không tránh được lố những khi chưa kịp chuẩn bị.

Tuy nhiên, có một điều bất cập hơn nữa mới cần nhắc đến hơn cả. Đó là thói quen này khi hình thành sẽ tạo nên một suy nghĩ xấu trong đầu cô gái mình yêu. Người yêu tôi, theo tôi cảm nhận, biết là cô ấy yêu tôi thật lòng song hay tỏ ra coi thường tôi.

Có lẽ trong đầu cô ấy đã quen với việc nghĩ tôi là anh chàng nghèo, mà đã nghèo thì đừng cố thể hiện làm gì nên mỗi khi tôi đòi thanh toán, cô ấy đều gạt đi và buông những lời đại loại như anh kiếm được bao nhiêu, lương ba cọc ba đồng liệu trả được nổi mấy lần hay nếu anh thích trả thì từ giờ đừng để em phải rút ví ra nhé.

Tôi biết mình cũng có khó khăn riêng nhưng khi nghe cô ấy nói thế rất buồn, còn cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương đến danh dự. Cũng khổ tâm, mỗi tội từ trước đến giờ đã như thế, mình muốn nói lại cũng khó nên đành im lặng.



Bởi vậy, ở trong mắt cô ấy, tôi luôn có vị thế thấp hơn, tiếng nói cũng ít có trọng lượng hơn. Việc đi đâu, chọn chỗ nào cũng là cô ấy quyết định bất kể tôi thích hay không? Tiền cô ấy trả nên cô ấy cho mình quyền tự quyết, còn tôi miễn cưõng phục tùng.

Vậy nên, tôi hi vọng những chàng trai có điều kiện về kinh tế, đừng mắc phải như tôi. Hãy cố gắng thể hiện sự hào phóng cũng như chủ động trong mọi tình huống liên quan đến tài chính giữa hai người yêu nhau. Hãy để người con gái mình yêu nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ chứ không phải nhìn mình bằng nửa con mắt, các bạn nhé. Tốt nhất nên chi trả mọi thứ, đừng để bạn gái mình phải một lần xòe tiền của cô ấy.

Chia sẻ