Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Lan Hương,
Chia sẻ

Anh bảo sao em dại thế, ai uống người ấy trả, tiền đâu mà đi bao mọi người rồi cầm 50k cất vào ví của mình.

Chúng em cùng học chung một lớp bằng 2, cả anh và em đều đã đi làm. Học với nhau tương đối lâu nhưng thời gian gần đây chúng em mới bắt đầu để ý về nhau.

Chưa có gì chắc chắn cho một tình yêu, hai đứa chỉ hay nói chuyện và làm bài tập chung với nhau và thường ghép nhóm mỗi khi phải thực hiện yêu cầu của môn học nào đó.
 

Em thích anh ấy nên dạo này hay quan tâm và để ý tới mọi hành động của người mình thích từ cách cư xử, hình dáng, diện mạo, cách sống của anh ấy. Còn anh ấy thì em không biết có quan tâm tới em thật sự hay không? Có điều, em cảm giác có bởi ánh mắt và thỉnh thoảng là những lời hỏi han khá sâu sắc của anh ấy về em. Chính vì hay để ý tới mọi thứ về anh nên em đã bị sốc bởi một tình huống bất ngờ gần đây. Em xin kể để mọi người nhận định dùm em:

Cách đây một tuần, lớp em có học môn Quay phim truyền hình và thấy giáo có giao bài tập là mỗi người đi ra ngoài theo nhóm, trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải mang về sản phẩm là một đoạn video dài khoảng 3 phút phản ánh được bất kỳ vấn đề nào đó.

Anh là một người có kỹ năng quay phim nên nhiều người trong lớp xin vào nhóm của anh để nhờ anh quay cũng như chỉ bảo kinh nghiệm. Chúng em vác máy quay ra ngoài đường và tìm đề tài để thực hiện.

Việc chọn đề tài và quay đối với anh khá đơn giản, hơn nữa chỉ có 3 phút một video nên anh thực hiện chóng vánh cho cả em và anh rồi giao máy cho những người khác thực hiện đoạn quay của họ.

Anh rủ em vào quán cà phê gần đó ngồi uống nước trong khi chờ mọi người đi quay. Ngồi được khoảng 15 phút thì một số người nhóm em trở lại, họ chưa được quay nên cũng vào quán uống nước, em đã mời họ vào ngồi chung vì họ chưa nhìn thấy em và anh đang ngồi. Cả nhóm ghép bàn và đồ uống được gọi ra. Một lúc sau những người còn lại đi quay về và một hai người khác lại bỏ bàn đi quay.

Khi hết giờ, chúng em chuẩn bị đứng dậy ra về. Chủ quán ra tính tiền số đồ uống chúng em gọi, em thấy anh ấy đứng lên cầm tờ hóa đơn, xem xem rôi lôi ví ra. Cứ ngỡ anh ấy trả tiền hết (mọi người chưa để ý gì chuyện thanh toán, riêng em quan sát thôi) song anh ấy rút ra 50k đặt lên bàn và chạy ra ngoài chỗ mấy người còn lại đang quay và kêu “ai uống gì, ăn gì thì vào thanh toán phần của mình nhé” rồi đứng hút thuốc. Em ngạc nhiên còn mọi người nghe thấy nên nhao nhao rút ví. Em liền chạy lại chỗ tờ hóa đơn và tranh thủ lúc mọi người chưa kịp chuẩn bị tiền nên thanh toán hết số tiền ghi trên hóa đơn.

Lúc về, hai đứa đi sau cùng, em đã đưa trả cho anh 50k tiền đồ uống của anh. Anh bảo sao em dại thế, ai uống người ấy trả, tiền đâu mà đi bao mọi người rồi cầm 50k cất vào ví của mình.

Em không biết mình giành trả tiền trong tình huống trên có đến mức dại như anh nói hay không? Em nhớ hai hay ba lần trước đi ăn cùng với anh, em cũng đều trả tiền, chắc anh ấy cũng nghĩ em dại. Chả nhẽ đi chơi, đi ăn với người mình yêu, trong giai đoạn tán tỉnh, con gái không nên trả tiền sao? Phải chăng anh ấy nghĩ tùy trường hợp mà trả ư?

Mấy hôm sau, em nghe một chị lớp em (cùng nhóm quay phim hôm trước) dè bỉu cách xử sự của anh hôm trước, chị ấy nói đúng là loại đàn ông keo kiệt, là dân nọ dân kia, chỉ biết ăn người. Cả nhóm toàn con gái, có mình là con trai mà cũng không ga lăng hơn được chút. Em nghe mà buồn quá.

Chuyện con trai hay con gái trả tiền nhất là khi đang tán tỉnh hay đang yêu xem ra phức tạp quá? Mọi người có chia sẻ gì với em không và mọi người nghĩ sao về anh ấy? Cho em biết với?

Chia sẻ