BÀI GỐC Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình.

12 Chia sẻ

Cuộc kén chọn con nuôi chưa ngã ngũ của chồng tôi

,
Chia sẻ

Có lần, vợ chồng tôi cùng đến trung tâm mồ côi tìm con nuôi. Thấy chồng tôi chê bé gái này xấu, bé gái khác tồ, bực quá, chị giáo viên đã nói thẳng: “Chỗ này không có bé nào làm con nuôi anh chị được".

Chào người mẹ đang mặc cảm với con xấu Vân Anh! Chào quý độc giả mục Tâm sự!

Quả thực, chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm coi rẻ con đẻ mình đâu. Bởi lẽ, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Con xinh con xấu thì vẫn máu mủ ruột già với mình. Thôi thì trời cho sao thì được vậy. Cốt sao nuôi được con khỏe,  ngoan ngoãn là ổn rồi.

Hơn nữa, thật tội nghiệp cho con gái của chị Vân Anh quá. Ngay đến mẹ đẻ còn chẳng nhìn ra vẻ đẹp tiềm năng của con mình thì sao mong thiên hạ khai khá ra vẻ đẹp đó được.

Bên cạnh đó, cần nói rằng nhan sắc của con người không tồn tại vĩnh cửu và có tính bền vững cao đâu chị Vân Anh nhé. Bởi lẽ, nhiều thiếu nữ xinh đẹp tàn tạ khi đến lúc mãn thì hay có phụ nữ đến tuổi trung niên mới toát lên nét đẹp quý phái. Huống chi là một đứa trẻ đang lớn lên hàng ngày.

Đó là xét riêng về nhan sắc, còn vẻ đẹp con người được đo thêm bởi đức, tài, tâm nữa. Các cụ ta thường bảo: “Phúc đức tại mẫu”. Người mẹ phải luôn nâng niu con thì con cái mới đẹp toàn diện được chị Vân Anh ạ.


Tôi và chồng kết hôn được chục năm. Hành trình tự sinh con đã thất bại toàn tập. Chúng tôi đành phải đi xin con nuôi về chăm bẵm mà chồng tôi còn kén cá chọn canh (Ảnh minh họa)

Thôi nói vào nói ra chẳng qua nói mình. Chẳng phải tôi đội nhan sắc của con trẻ lên trên đầu đâu. Mà chồng tôi lại xét nét con gái ngay từ thuở bé. Chuyện buồn này làm tệ thêm tình cảnh của gia đình tôi.

Tôi và chồng kết hôn được chục năm. Hành trình tự sinh con đã thất bại toàn tập. Chúng tôi đành phải đi xin con nuôi về chăm bẵm. Ngôi nhà chỉ vui vẻ khi có tiếng ê a của trẻ thơ.

Đã đến nước này rồi mà chồng tôi còn kén cá chọn canh. Dầu tôi đã cất công tìm đủ chỗ xin con nuôi nhưng chồng tôi vẫn không ưng ý. Anh chê ỏng các bé đủ kiểu.

Có bé bụ bẫm thì chồng tôi chê chân ngắn. Có bé trắng trẻo thì chồng tôi bảo mặt không ưa nhìn. Có bé mặt xinh thì chồng tôi lại bảo trông quê lắm… Nói tóm lại, bé nào chồng tôi cũng chê được.

Tôi thả cái lắc đầu ngao ngán về phía anh. Chồng tôi nhanh nhảu biện minh: “Đã mất công xin con phải kiếm con xinh xắn, sắc sảo chứ. Sao này nó mà không giỏi giang được cũng thành người đẹp, chân dài. Em đừng nghĩ quạ bé thì lớn sẽ hóa công ”.

Tôi đã chán ngấy cái cảnh đi tìm con nuôi rồi chồng đến và chê bai các bé. Tôi thấy tội cho các bé lắm. Trẻ nhỏ thế mà nghe các lời rè bỉu sẽ dễ bị tổn thương.

Tôi vấn trách chồng: “Con gái đẹp đến đâu tới lúc đủ lông đủ cánh cũng sẽ bay đi. Anh chạy theo mà tính công nuôi dạy được à? Hơn nữa, nuôi con chỉ mong con khỏe mạnh nên người chứ có ai mong sau này bán nhan sắc con đâu”.

Có lần, vợ chồng tôi cùng đến trung tâm mồ côi tìm con nuôi. Thấy chồng tôi chê bé gái này xấu, bé gái khác tồ, bực quá, chị giáo viên đã nói thẳng: “Chỗ này không có bé nào làm con nuôi anh chị được. Anh chị nên đi tìm con của các người đẹp chửa hoang rồi xin cho đúng tiêu chuẩn”.

Dù tôi không có ác ý với chuyện nhan sắc của các bé, song tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào trước thái độ tìm con nuôi hoàn hảo của chồng. Tôi đành nuốt nghẹn, muối mặt kéo chồng ra về.

Bất lực, tôi đành nhờ em chồng rỉ tai với chồng chọn bé trai làm con nuôi để không phải lo ướm nhan sắc. Tôi tái mặt khi nghe em chồng thuật lại lời anh nói rằng: “Giờ toàn thấy đàn ông chuyển giới thành gái đẹp, chứ có mấy ai làm ngược lại không. Con gái thời bình có giá lắm, tính bằng đô đấy”.


Mong muốn nhỏ nhoi được làm mẹ của tôi sao mà xa vời thế (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm nằm ngủ, tôi mơ tiếng em bé tập nói bập bè trong nhà. Tôi muốn được ẵm bé trên tay, được chăm sóc cho con trẻ lắm rồi. Tôi đã mua rất nhiều sách hướng dẫn cách chăm sóc bé để trở thành người mẹ tuyệt vời.

Song vợ chồng tôi còn đang bất đồng quan điểm và chồng tôi quá ưa chọn bé gái xinh xắn, sắc sảo thế này thì chẳng biết lúc nào mới thành sự thật. Mong muốn nhỏ nhoi được làm mẹ của tôi sao mà xa vời thế.

Sáng sớm nay có cuộc điện thoại đến giới thiệu một bé gái mồ côi trông khá dễ thương. Tôi nửa muốn đến xem bé, nửa chẳng muốn đi. Tôi sợ chồng tôi lại cân đo đong đếm nhan sắc của bé thì tội lắm. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Chia sẻ