Mẹ ơi, ông ngoại bị mồ côi!

Su Hào,
Chia sẻ

Thỉnh thoảng Mimi lại liếc nhìn ông ngoại một cách đầy thương cảm rồi ghé vào tai mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, ông ngoại bị mồ côi đấy!”. Chả là hồi chiều hai ông cháu ngồi “tâm sự”, cháu hỏi ông: “Thế ba mẹ ông ngoại đâu?”, ông trả lời: “Ba mẹ ông mất hết rồi”.

1. Buổi trưa, thấy Mimi nằm quay mặt vào tường tấm tức khóc. Mẹ tưởng có chuyện gì nên lại gần hỏi han. Mimi tâm sự: “Không ai làm con buồn hết, chỉ có mẹ làm con buồn nên con quyết định khóc từ trưa tới chiều”.
 
2. Cả nhà đang ngồi ăn cơm tối, thỉnh thoảng Mimi lại liếc nhìn ông ngoại một cách đầy thương cảm rồi ghé vào tai mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, ông ngoại bị mồ côi đấy!”.

Chả là hồi chiều hai ông cháu ngồi “tâm sự”, cháu hỏi ông: “Thế ba mẹ ông ngoại đâu?”, ông trả lời: “Ba mẹ ông mất hết rồi”.

3. Đang chơi ở phòng ông bà, Mimi chạy ào về phòng, bảo mẹ: “Mẹ ơi mặt con đần thối này”. Mẹ phải gặng hỏi mấy lần mới hiểu ra là Mimi đang buồn ị.

4. Không biết Mimi học được ở đâu từ “cưng”, về nhà cứ gọi bố mẹ, ông bà là “cưng” hết. Một hôm mẹ giục Mimi gọi bố lên phòng đi ngủ, Mimi đứng ở cầu thang gọi vọng xuống:

Cưng ơi, lên đi ngủ cưng!
 

5. Được bố mẹ cưng chiều và nâng niu quá mức nên Mimi rất hay làm nũng. Một hôm tay của Mimi bị xước chảy một chút xíu máu. Cũng không đau nhưng vì muốn làm nũng mẹ nên Mimi thút thít khóc.

Mẹ nựng: Ôi thương quá, con có đau lắm không?

Mimi (khóc rất to): Con đau lắm!!!!

Mẹ: Khổ than, công chúa của mẹ dẫm phải gai mồng tơi.

Buổi chiều, Mimi đang chơi trong sân thì thấy bố về, nàng chạy ra sụt sịt:

Mimi: Bố ơi...

Bố: Con sao thế?

Mimi (khóc): Hôm nay con dẫm phải gai mồng tơi!!!

6. Mimi rất thích ăn thạch nhưng vì mẹ sợ mua ở ngoài cho Mimi ăn không đảm bảo vì có nhiều chất bảo quản. Mẹ quyết định đi chợ mua bột thạch về làm cho con ăn. Mimi ăn rất hồ hơi, ăn xong nàng khẽ khàng bảo mẹ:

-  Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng nấu thạch nữa nhé!

Mẹ mặt buồn thiu còn bố thì phá lên cười hỉ hả vì tội mới cách đây vài phút mẹ bắt bố ăn thạch và khen ngon.

Chia sẻ