BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Có nhiều cách để Baby và người yêu thấy "thỏa mãn" mà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Baby có nói về chứng xuất tinh sớm của người yêu, đây có thể là nguyên nhân khiến em không được thỏa mãn.

Thân gửi Baby! 

Muốn viết cho em đôi lời, có thể là quá thừa, nhưng cũng có thể có tác dụng. Vì tôi cứ nghĩ, biết đâu cũng có người ngố như tôi. Ngày xưa, với tôi chuyện ấy thật vô cùng nhạt nhẽo, không hề có cảm xúc, không hề biết “đỉnh” là gì. Tôi cũng bỏ qua, coi nó như một thứ cần thiết của cuộc sống phải thực hiện chứ chẳng hứng thú gì. Nhưng mãi sau này, khi được “mở mang kiến thức” rồi, tôi mới biết, chuyện ấy, hóa ra cũng thú vị lắm. 

Thú thực, tôi vốn là người “cổ lỗ sĩ” trong chuyện tế nhị này. Từ nhỏ, điều duy nhất về giới tính mà tôi được dạy chỉ là đừng để con trai lại gần mình. Lớn lên một chút, khi bắt đầu có người khác giới để ý, mẹ tôi dặn thêm rằng: ễnh bụng ra về đòi cưới làm xấu mặt gia đình thì đừng có trách bố mẹ ác. Bố tôi rất gia trưởng, mọi việc trong nhà đều nhất nhất tuân theo ý ông. Anh tôi lấy vợ cũng là ông đích thân lựa chọn con dâu, cũng phải dẫn về tối 4 cô mới có một cô ông ưng mắt. 

Chồng tôi hơn tôi đến cả chục tuổi, anh lại là người làm khoa học, suốt ngày chỉ nghiên với cứu, hiểu biết xã hội, cuộc sống có nhiều hạn chế. Tôi thậm chí còn có thể đảm bảo, đêm tân hôn là lần đầu tiên của cả hai vợ chồng. Anh lúng túng còn tôi thì ngượng đỏ mặt, may mà rồi cũng xong. Thật tình, hoàn toàn là bản năng chứ chúng tôi không có chút kỹ năng nào, ngay cả kỹ năng qua phim ảnh cũng không. Cưới được 2 tháng, hai vợ chồng mới lần đầu biết đến phim sex. 

Gặp đứa bạn thân hỏi chuyện gia đình, tôi ngượng ngịu trả lời. Nó cuời sặc sụa hỏi: vợ chồng mày có màn dạo đầu không? – Không, màn dạo đầu là gì cơ? Nó cười ngất, kêu vợ chồng tôi thật là thô thiển, ai đời cứ hùng hục hùng hục lao vào cuộc, cả đời chỉ biết mỗi cái tư thế 66, 99 ấy. Tôi lại được phen tròn mắt: 66, 99 gì cơ? 

Tôi được lên lớp một buổi rõ dài về đời sống tế nhị của hai vợ chồng. Màn dạo đầu thì làm thế nào? Thế nào là oral sex? Thế nào là 69, 96? Có những cách nào để đưa người kia lên đỉnh? Tôi may mắn vì gặp được đứa bạn nhiệt tình, lại cũng “am hiểu”. Ngay hôm ấy, về áp dụng với chồng, chồng cũng được phen trố mắt. Sau khi ngất ngây rồi, mới “giảng” lại cả bài mới được nghe lại cho chồng. Được cái, chồng thấy hiệu quả nên cũng chịu khó học hành, lại còn tự tìm phim sex để xem, học hỏi. Giờ thì tôi đã biết đỉnh là cái gì, nhưng lần nào cũng lên đỉnh ngay từ màn dạo đầu cơ. Tôi thấy cũng không hề gì, và thấy mình như vậy là thỏa mãn lắm rồi. 

Trong tâm sự của mình, Baby có nói về chứng xuất tinh sớm của người yêu, đây có thể là nguyên nhân khiến em không được thỏa mãn. Nếu vậy thì thay vì cố gắng chờ đỉnh ngay tại cuộc chơi, thì em thử làm giống tôi xem, làm thật tốt màn dạo đầu và lên đỉnh ngay ở màn dạo đầu ấy. Cảm giác cũng rất tuyệt. Có nhiều thời điểm để thỏa mãn, đâu phải chỉ là khi lâm trận đâu. Em cứ thử xem, nếu giải quyết được vấn đề xúc cảm này thì coi như chuyện của em đã êm thấm rồi. Lấy được người yêu mình thực sự đó là hạnh phúc em gái ạ!

Chia sẻ