BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Ai chẳng có lúc... chán làm "chuyện ấy" với "nửa kia"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bản thân chị cũng có những lúc chồng không đem lại cảm giác thỏa mãn cho chị. Tuy nhiên, sau đó cảm giác lại trở về mạnh mẽ và tương đối nồng nàn, say đắm.

Chị hơn Baby nhiều tuổi, đã có gia đình. Cuộc hôn nhân của chị cũng được gần 15 năm. Và trong chừng ấy thời gian, chị đúc rút ra một số điều có thể chia sẻ cùng em, hi vọng em bớt băn khoăn, tự tin hơn trong cuộc sống, tình yêu.

Baby ạ

Trong cuộc sống hôn nhân, điều tiên quyết đầu tiên hai người phải có tình yêu dành cho nhau. Tình yêu nếu đến từ một phía dù là nam hay nữ cũng khó lòng bền vững. Bởi mấy chục năm sống với nhau không phải một sớm, một chiều. Có rất nhiều vấn đề có thể nảy sinh những mâu thuẫn. Nếu không có tình yêu, hai người sẽ không thể tha thứ cho nhau.

Trong cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là khi có con cái, hạnh phúc sẽ bền chặt nếu như vợ chồng cùng biết chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Muốn có được điều này, phải dựa trên nền tảng hai người hiểu nhau thật sự. Hiểu nhau về tính cách, sở thích là đầu tiên. Đây là cơ sở không thể thiếu, chỉ có hiểu nhau người này mới biết người kia cần cái gì, làm gì, cư xử ra sao để có thể thông cảm, ủng hộ hay biết cách nhường nhịn.

Trên cơ sở tình yêu và sự hiểu nhau, hai người đồng lòng song hành và nương tựa vào nhau, khó khăn cùng chia, ngọt bùi cùng hưởng. Mọi vấn đề cùng nhau giải quyết.

Đấy mới là điều Baby nên quan trọng. Trong bài viết của em và cả cmt em trả lời độc giả:

“Bạn à, anh ấy là người mà mình đã từng yêu rất nhiều, có cả mơ mộng, có cả sự hy sinh...Và chuyện ấy giữa hai người là xuất phát từ tình yêu và cả sự tò mò giới tính của tuổi mới lớn. Anh ấy là người đầu tiên và là người duy nhất mình có QHTD. Mình không phải là người dễ dãi trong chuyện này như bạn nghĩ đâu. Và chuyện phá bỏ cái thai là do hoàn cảnh không thể nào khác được, nếu không, lúc ấy chúng mình đã cưới nhau rồi chứ không phải như bây giờ nữa.
 
Bạn à, trong suốt quãng thời gian yêu anh ấy, đến bây giờ, mình chưa làm điều gì có lỗi với anh ấy cả. Với mình, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, một người yêu thương mình hơn tất thảy mọi thứ, và yêu thương rất thật lòng. Có chăng là do tình cảm của mình không nhiều như trước nữa mà thôi...”

Chị nhận thấy anh ấy của em là một người đàn ông rất tốt như tác giả Thiện trong một bài chia sẻ đã nói thời nay rất khó tìm. Em cũng dành tình yêu cho anh ấy rất nhiều còn anh ấy cũng luôn muốn làm em vừa ý, là một người tuyệt vời trong mắt em. Vậy những tiêu chuẩn này theo chị rất ok.

Em còn lăn tăn chuyện không hòa hợp trong “chuyện ấy” phải không? Chị không biết những người phụ nữ khác thế nào. Riêng bản thân chị cũng có nhiều lúc cảm thấy không có hứng thú cùng chồng trong chuyện “chăn gối”. Có những lúc chồng cũng không đem lại cảm giác gì cho chị. Không phải chị không yêu anh ấy, cũng không phải anh ấy yếu sinh lý hay thiếu kỹ năng. Ngược lại là khác. Rồi chị phát hiện ra cơ thể mình có những thời kỳ khác nhau, có những giai đoạn dị ứng với “chuyện ấy” nên chẳng có cảm giác, cứ như khúc gỗ vậy.

Chị gặp hoàn cảnh ấy sau lúc sinh em bé rồi những lúc bị stress, cơ thể mệt mỏi hay tâm lý nặng nề. Có giai đoạn “chuyện ấy” chỉ là trả bài và chị cũng muốn ông xã nhanh nhanh kết thúc cho xong.

Tuy nhiên, số này chỉ ít thôi, diễn ra trong một thời gian rất ngắn rồi hết. Sau đó cảm giác lại trở về mạnh mẽ và tương đối nồng nàn, say đắm. Em cũng có thể giống chị, qua giai đoạn này em sẽ trở về bình thường thôi mà.

Dẫu biết tình dục vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân song nó không phải là tất cả Baby ạ. Nếu biết cân bằng mọi thứ, em sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc và niềm vui mỗi khi gần chồng. Áp lực “chuyện ấy” cũng giảm đi chứ không đáng lo như em nghĩ.

Chị tin là em sẽ tìm lại được cảm giác khi em vượt qua tâm lý nặng nề hiện tại. Hãy bằng lòng với tình yêu và người ấy mình đang có, rồi em sẽ tìm thấy sự bình yên.

Chia sẻ