BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Baby lãnh cảm chắc là do... thủ dâm nhiều?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị cảm nhận em có nhu cầu cao trong chuyện tình dục bởi em để ý đến từng chi tiết của bạn trai mình trong “chuyện ấy” như cậu bé nhỏ, xuất tinh sớm, kỹ năng chăn gối…

Baby thân mến!

Tâm sự của em tuy dài song lo lắng chủ đạo vẫn chỉ là sợ không hòa hợp trong chuyện “chăn gối” vợ chồng sau này. Đây là vấn đề tế nhị, nhiều người ngại nói ra. Dù em nhắc đến vài băn khoăn khác trong bài nhưng có lẽ nó không quan trọng bằng vấn đề kể trên.

Chị cảm nhận em có nhu cầu cao trong chuyện tình dục bởi em để ý đến từng chi tiết của bạn trai mình trong “chuyện ấy” như cậu bé nhỏ, xuất tinh sớm, kỹ năng chăn gối…v.v. Chị không nghĩ em cổ hủ trong “chuyện ấy”. Ngược lại rất tân tiến, đầy ham muốn và khát khao được thỏa mãn.

Em đã trao đổi nhiều với người ấy mà vẫn thấy lãnh cảm thì hơi lạ. Chị không biết kỹ năng của người ấy đến đâu, tuy nhiên, trong diễn đàn này có rất nhiều bài trao đổi kinh nghiệm phòng the trong đó tư vấn quý ông đầy đủ các cách để giúp phụ nữ lên đỉnh. Bạn Jack trong bài “"Cậu bé" nhỏ nhưng "kỹ năng" tốt là ổn rồi, Baby ạđã chỉ ra tương đối tổng hợp rồi đấy. Baby có thể đưa cho bạn trai tham khảo thêm, xem có ích gì không?

Có một điều chị hơi ngại nói ra song có lẽ đã chia sẻ thì cứ nói tất cả những gì mình nghĩ. Trong bài chị không thấy em nói đến chuyện thủ dâm. Có thể vì tế nhị chăng? Theo chị được biết, thủ dâm nhiều quá cũng gây ra sự lãnh cảm ở đàn bà.

Đến đàn ông thủ dâm nhiều còn phát sinh tai hại như xuất tinh sớm, mất cảm giác... Đàn bà cũng vậy thôi. Việc “tự sướng” bằng tay hay bằng sextoy, kích thích đúng chỗ mình muốn, nhịp độ tùy chỉnh, thời gian nhanh lâu do mình…v.v dễ làm phát sinh thói quen xấu, làm mất dần khả năng cân bằng tự nhiên, lâu dần sinh ra các phản xạ không theo quy luật. Kết quả là khi “làm thật” lại không thấy cảm giác thật như khi “làm giả”.

Em từng nói lúc đầu được sống trong sự bảo bọc quá kỹ, không để ý chuyện giới tính rồi sau đó vướng vào và thay đổi rất nhanh. Đấy, chính việc thích nghi với “chuyện ấy” nhanh chứng tỏ em có nhu cầu khá cao. Kinh nghiệm của chị là khi đã biết đến “chuyện ấy” thì sẽ khó lòng sống thiếu nó. Em sau đó lại xa người yêu và không quan hệ tình dục trước khi anh ấy quay trở lại. Vậy trong khoảng thời gian đó, em kìm chế ham muốn kiểu gì khi đã quen “gần gũi” người ấy? Phải chăng em đã thủ dâm trong khoảng thời gian xa cách đó? Nếu đúng như vậy thì sẽ đi vào những điều chị từng nói ở trên.

Sở dĩ chị có suy nghĩ vậy bởi một người bạn khá thân của chị cũng từng “tự sướng” rất nhiều rồi bị lãnh cảm sau này khi gần chồng. Cô ấy từng tâm sự với chị rằng rất khổ tâm mà không dám nói ra cho chồng, nhiều khi gần gũi, phải đánh lừa cảm xúc để chồng không thất vọng. Rất may sau đó một thời gian nhờ bác sỹ tư vấn đều đặn, cô ấy từ bỏ thói quen thủ dâm, tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi. Rồi chia sẻ với chồng để tìm ra sự hòa hợp. Rất may chồng cô ấy cũng nhiều kinh nghiệm nên tình hình giờ đã cải thiện được phần nào.

Vậy nên, nếu Baby từng thủ dâm thì cũng nên nhìn nhận sự thật và tìm cách khắc phục dần dần chứ không nên quy hết mọi trách nhiệm cho bạn trai, em ạ. Em hãy thử kiểm tra xem mình có cảm giác khác không với sextoy thử xem. Theo chị biết, sự đa dạng của nhiều loại đồ chơi tình dục với hình dáng, kích cỡ, xung độ… có thể giúp em nhìn nhận mình có lãnh cảm thật không? Từ đó sẽ lựa những cách chữa khác nhau để nuôi hi vọng hạnh phúc “chăn gối” sẽ trở lại. Là một độc giả, chị chúc em may mắn.                                                                                                                                

Chia sẻ