BÀI GỐC Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng

Vợ tôi lõa lồ ngồi trước máy tính, một tay ôm cái bụng lùm lùm, một tay thì đang “tự thỏa mãn”. Loa máy tính vang lên tiếng một người đàn ông: “Trời ơi! Lần đầu tiên anh chat sex với một người phụ nữ mang bầu đấy".

8 Chia sẻ

Chồng giả bộ say xỉn để “bỏ đói” vợ

,
Chia sẻ

18 tháng nay, tôi chỉ được chồng "ngó qua” đúng 5 lần. Lần nào “yêu” vợ, anh cũng đi “tàu nhanh”.

Tôi rất đồng cảm với người phụ nữ trong bài viết “Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng ở phòng”. Bởi vì bản thân tôi lâu lắm rồi cũng bị chồng “bỏ đói” chuyện ấy.

Tôi không biết tại sao cũng là con người có lý trí và trái tim như nhau nhưng chỉ có đàn ông được chủ động trong chuyện ấy, còn phụ nữ chúng tôi thì không. Bản thân tôi tuy là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ nhưng cũng nhiều lần khổ sở vì bị "bỏ đói" như vậy. Thế nên tôi cảm nhận rất rõ những tủi thân, khao khát yêu thương cháy bỏng từ những phụ nữ thiếu sex này.

Tính từ ngày bắt đầu mang thai đến giờ (đã thêm 9 tháng nữa), tôi chỉ được chồng "ngó qua” đúng 5 lần. Lần nào “yêu” vợ, anh cũng đi “tàu nhanh”. Những lúc tôi đòi hỏi chồng chuyện ấy thì anh toàn lấy cớ bị áp lực công việc, bị bệnh nào đó để né tránh tôi. Nhưng bản thân tôi biết lý do anh đưa ra chỉ là ngụy biện và thực sự không phải như vậy.
 

Lúc đầu chồng thoái thác chuyện ấy vì những lý do kia, bản thân tôi cũng tin anh lắm. Nhưng dần dần tôi thấy không phải vậy. Anh thường xuyên đi tiếp khách, lại ăn toàn sơn hào hải vị và nhiều món ăn bổ thận tráng dương khác nữa. Vậy nếu không gần gũi với vợ, thử hỏi trong 18 tháng qua anh đã "giải tỏa" ham muốn của đàn ông như thế nào?

Tôi cũng nghi ngờ anh đang lén ngoại tình mà giấu tôi. Bởi vì tôi nhiều lần phát hiện trong xe của anh có thuốc cường dương. Tôi có hỏi thì anh nói người ta cho. Nhưng nếu người ta cho sao anh lại không đem vào nhà, ngược lại anh toàn cất giấu vụng trộm trong cốp xe?

Hiện tại vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng phòng. Bản thân anh toàn lấy lý do con nhỏ quấy khóc nên không ở cùng phòng với hai mẹ con tôi. Nhiều lúc tôi thèm muốn được ôm, được anh mơn trớn, vỗ về thì anh lại toàn lờ đi. Thậm chí nhiều lần hôm anh còn giả bộ say xỉn để né tránh tôi “chuyện ấy”.

Cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, có lẽ vì sợ ở nhà với vợ con nên anh thường lấy cớ phải đi nhậu với sếp này sếp nọ để không có mặt ở nhà. Nói chung hiếm có lúc nào anh có mặt ở nhà và hiếm có bao giờ anh chủ động muốn gần gũi vợ.

Là người phụ nữ của gia đình, tất nhiên tôi không muốn nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng nếu tình trạng này của hai chúng tôi cứ kéo dài thêm, tôi sợ bản thân mình không đủ nghị lực để vượt qua. Tôi biết, vợ chồng sống với nhau không hẳn chỉ để thỏa mản tình dục mà đôi khi chỉ cần sự quan tâm, lo lắng cũng đủ. Nhưng với tôi hiện nay, tất cả những thứ ấy cũng là xa xỉ.

Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao để giữ được gia đình mình? Con còn quá nhỏ, tôi không muốn tuổi thơ của bé bị hủy hoại vì những sai lầm mà người lớn gây ra.

Chia sẻ