Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Thấy vợ làm mặt giận, Cố Đình Diệp - Phùng Thiệu Phong lại bày tỏ sự vui mừng, thích thú khiến ai cũng bất ngờ.

Tập 68 của phim truyền hình Minh Lan truyện là một chuỗi những tình tiết "tình bể bình" của cặp đôi Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Sau khi Khang di mẫu qua đời, cuộc sống của vợ chồng Đình Diệp - Minh Lan cũng gọi là tạm thời yên ổn.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 1.

Cố Đình Diệp - Minh Lan.

Ở thời điểm hiện tại, Cố Đình Diệp đang bận sửa sang nhà cửa, thu dọn tàn cuộc vì vụ hỏa hoạn do Cố đại nương tử - Khang di mẫu gây ra. Vì hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều căn phòng nên cô vợ bé Phượng Tiên không có chỗ ở. Vừa nhìn thấy bóng dáng Đình Diệp, Phượng Tiên đã lao đến cầu xin chàng hãy sửa lại căn phòng, cho cô ta một nơi nương tựa.

Thực chất, Đình Diệp chẳng hề ghét bỏ gì Phượng Tiên, chỉ là chàng không muốn tiếp xúc với cô vợ bé này. Năm xưa, Phượng Tiên là do Cố đại nương tử ép Đình Diệp phải cưới. Bà ta làm mọi cách để Phượng Tiên trở thành tay sai cho mình. Vì sớm biết âm mưu này từ đầu nên Cố Đình Diệp mới thẳng thừng từ chối. Từ ngày về phủ họ Cố đến nay, Phượng Tiên chưa hề được "động phòng" với Đình Diệp.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 2.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 3.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 4.

Đôi vợ chồng trẻ có những cuộc đối thoại khiến ai cũng bật cười.

Lại nói về Minh Lan, sau khi sinh con xong nàng trở nên nhạy cảm hơn trước. Lúc Đình Diệp lao vào phòng thăm hỏi, xin được bồng bế con trai, Minh Lan liền quay lưng. Minh Lan bảo rằng nàng rất mệt, cần được đi ngủ nên đuổi Đình Diệp đi. Thực chất, Minh Lan có ghen với Phượng Tiên, không muốn Cố Đình Diệp tiếp xúc cùng cô ả này.

Nhưng người có tính cách như Minh Lan, làm sao lại thốt ra rằng: Ta ghen lắm đấy, chàng đừng lại gần cô ta nữa. Minh Lan cứ đỏng đảnh, kiêu kỳ, tỏ vẻ khó chịu vô cớ với Đình Diệp. Mà lạ đời thay, biết Minh Lan không vui, Đình Diệp cũng chẳng hề lo lắng. Ngược lại chàng còn hớn hở, vui mừng, xem đấy là câu chuyện cực kỳ thú vị. Mỗi lần Minh Lan giận, Đình Diệp nhất định chạy đến xem rồi còn bảo với người hầu rằng: Rất vui!

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 5.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 6.

Ở một diễn biến khác, Cố đại nương tử ra sức lôi kéo phe cánh ủng hộ bà ta trong cuộc chiến với Cố Đình Diệp. Cố đại nương tử là người phụ nữ lòng dạ nham hiểm, vì bảo vệ con trai mà bà ta chẳng tiếc làm hại Đình Diệp. Đầu tiên, bà ta lôi kéo Bạch công tử, sau đó lại tiếp cận Lưu Quý Phi với mưu đồ hiểm ác.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 7.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 8.

Phượng Tiên vốn là tay sai của Cố đại nương tử.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 9.

Chẳng ai lạ đời như Phùng Thiệu Phong: Vui mừng ra mặt khi Triệu Lệ Dĩnh ghen tuông, đuổi ra khỏi phòng  - Ảnh 10.

Cố đại nương tử quyết tâm giết Đình Diệp cho bằng được.

Bà ta nói rằng đã đi đến con đường này, nếu Đình Diệp - Minh Lan không chết thì bà ta sẽ chết. Cố đại nương tử liên tục khiêu khích, đem chuyện Đình Diệp giết chết Khang di mẫu ra làm chiêu trò câu kéo tình thương. Với người phụ nữ nham hiểm như Cố đại nương tử, xem chừng cuộc sống bình yên của Đình Diệp - Minh Lan khó lòng duy trì được!

Chia sẻ