"Minh Lan truyện": Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nàng Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh vô cùng đau lòng khi tổ mẫu bị hại suýt mất mạng mà kẻ gian vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật.

Tập 63 - 64 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng trên đài Hồ Nam - Trung Quốc. Trong tập 63, không khí căng thẳng được đẩy lên cao trào khi Khang di mẫu bị Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) mang ra "xét xử".

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 1.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 2.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 3.

Khang di mẫu vốn là chị gái ruột của Thịnh đại nương tử - mẹ kế của Minh Lan. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của Thịnh đại nương tử, Khang di mẫu bèn tính kế hãm hại, mượn tay giết người. Kết quả, Thịnh đại nương tử trong phút bồng bột đã gián tiếp hạ độc tổ mẫu, khiến người rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đến khi phát hiện sự thật, Minh Lan mới lập mưu bắt sống Khang di mẫu, sau đó đợi người của Khang gia, Vương gia (gia đình phía mẹ Khang di mẫu) đến Thịnh gia nói rõ trắng đen.

Vương lão thái thái bề ngoài ôn nhu, hiểu chuyện nhưng thực chất lại là người cực kỳ thâm độc. Bà ta vốn đã biết Khang di mẫu gây nhiều tội ác song luôn nhắm mắt làm ngơ, bao che bằng mọi cách. Đứng trước mặt Vương lão thái thái, Minh Lan mạnh mẽ chỉ tội Khang di mẫu. Minh Lan tung từng bằng chứng, làm rõ chuyện Khang di mẫu bí mật chế thuốc độc, sau đó dụ dỗ Thịnh đại nương tử hạ sát tổ mẫu.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 4.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 5.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 6.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 7.

Ban đầu, Khang di mẫu còn cứng miệng không chịu nhận tội, nhưng đến khi Minh Lan làm rõ trắng đen, bà ta mới mới tạm gật đầu. Tuy nhiên, Khang di mẫu này ngay lập tức đổ tội sang Thịnh đại nương tử, với lý do không trực tiếp ra tay, Khang di mẫu nhẫn tâm trút hết lỗi lầm lên người cô em gái ruột.

Đến nước này, Thịnh đại nương tử mới gào khóc kêu oan. Vương lão thái thái đứng trước 2 cô con gái thì lại giả vờ chơi trò mèo khóc chuột. Đầu tiên, Vương lão thái thái ra vẻ hiểu chuyện, trách móc Khang di mẫu nặng lời, sau đó bà ta lấy cớ Khang di mẫu đòi tự sát mà xin phép Thịnh gia đưa người quay trở về.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 8.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 9.

Biết rõ nếu đồng ý cho Khang di mẫu đi, chuyện đầu độc hạ sát tổ mẫu sẽ lắng xuống, Minh Lan liền ra sức ngăn cản. Khi không còn đường lùi, Vương lão thái thái mới "lật mặt" bảo rằng đồng ý cho Thịnh gia mang vụ án đến quan phủ. Vương lão thái thái tự tin khẳng định rằng nếu quan phủ nhúng tay vào, Thịnh đại nương tử cũng bị liên can. Đến lúc đó, hình phạt nhẹ thì lưu đày, nặng có thể mất luôn cả mạng sống. Trường hợp này xảy đến, Thịnh gia đâu có lợi lộc gì.

Khá khen cho Vương lão thái thái, vì bênh vực mù quáng đứa con gái độc ác - Khang di mẫu mà sẵn sàng làm điều xằng bậy. Khi Minh Lan phản ứng lại, Vương lão thái thái lại còn ra sức "dằn mặt", trách mắng nàng nặng lời. Con hư tại mẹ quả thật không sai. Con gái độc ác nhẫn tâm giết người, vậy mà nhà họ Vương còn dám lớn giọng "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không".

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 10.

Minh Lan truyện: Con hư tại mẹ quả thật không sai, Triệu Lệ Dĩnh uất ức vì kẻ ác vẫn sống vì được bao che - Ảnh 11.

Càng phân xử, vụ án này càng rơi vào bế tắc, Minh Lan vô cùng chua xót, đau lòng khi tổ mẫu bị hại suýt mất mạng mà kẻ ác vẫn còn ngoài vòng pháp luật!

Chia sẻ