"Chú người nhện" trong trang phục siêu anh hùng, lộn nhào, bắn tơ và đặc biệt rất yêu trẻ nhỏ. Anh tới trái đất với một sứ mệnh cao cả, đó là mang niềm vui, tiếng cười và sự lạc quan đến với các bệnh nhi đang phải điều trị ung thư tại Hà Nội.
Tết thiếu nhi với những em bé bên ngoài thì nhiều ước mơ, nhiều vòi vĩnh lắm. Còn với các bệnh nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật - những cánh chim nhỏ cố vượt qua chân trời đang khép - được về nhà nhiều khi cũng đủ là một điều xa xỉ.
Ca ghép thận xuyên Việt đầu tiên ở trẻ em từ người cho chết não đã thành công sau nhiều ngày căng thẳng và người hạnh phúc nhất lúc này là chị Nguyễn Thị Tâm, cho dù chị cùng con trai phải đón Giáng sinh trong bệnh viện.
Để cậu bé Lạc Lạc bớt kích động và lo lắng trong ca phẫu thuật, nữ y tá Trương Tuệ đã tự nguyện quỳ bên bàn mổ suốt 1 giờ để cầm điện thoại cho bệnh nhân xem hoạt hình.
Sản phụ mang thai khi đã lớn tuổi, lại chuyển dạ và cổ tử cung đã mở trọn khi thai mới 30 tuần khiến đứa bé bị suy hô hấp nặng, nguy cơ tai biến cho hai mẹ con là khá cao.
Quá trình điều tra, xem xét vụ việc xảy ra tại BV Mắt TP.HCM, Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP.HCM thành lập kết luận, 8 trường hợp bệnh nhi bị đục thủy tinh thể là do biến chứng ngẫu nhiên trong phẫu thuật.
Dù nghiêng về nguyên nhân đứa trẻ tử vong do sặc cháo vào phổi, tuy nhiên theo các BS, cần phải khám nghiệm tử thi để xác định chính xác. Hơn nữa, BS cũng không phát hiện được dị vật trong đường thở của bé gái.