BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

13 năm bị vô sinh, chồng vẫn ở bên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh rể vẫn luôn yêu thương và đối xử tốt với chị gái tôi, chưa bao giờ có ý định ly hôn để lấy người khác có khả năng sinh con.

Chào anh Tùng,

 

Trước hết cho tôi gửi lời chia sẻ đến nỗi buồn của anh. Con cái luôn là niềm vui, niềm hy vọng của gia đình nên tôi hiểu việc không có con khiến anh đau lòng như thế nào. Hiện nay nhiều gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này. Chị gái tôi cũng là một trong số đó.

 

Chị Lan nhà tôi đã lấy chồng cách đây hơn 13 năm mà đến giờ vẫn chưa có con. Gia đình tôi luôn mong ngóng có đứa cháu để thương yêu chăm sóc, vì vậy tôi càng hiểu nỗi lòng mong muốn làm mẹ của chị gái đau đáu thế nào. Chị Lan và chồng đã ngược xuôi từ Nam ra Bắc, chữa cả Đông y lẫn Tây y nhưng không có hiệu quả. Chị tôi xin được vào làm ở Đài THVN nhưng vào biên chế rồi chị không tập trung nhiều vào công việc, suốt mười mấy năm chỉ lo chuyện chữa bệnh sinh con.

 

Mà ngay từ đầu, chuyện chị gái tôi và anh rể lấy nhau đã không dễ dàng gì. Nhà tôi vốn khá giả, lại ở ngay Hà Nội trong khi anh rể tôi quê tận Bắc Kạn, gia đình khó khăn. Hai anh chị yêu nhau từ hồi học đại học. Bố mẹ tôi đã ngăn cản rất quyết liệt mối tình này vì muốn chị Lan lấy anh chồng giàu có để được sung sướng hơn. Thậm chí có thời gian chị gái tôi đã bỏ nhà đi theo anh rể khi chưa cưới nhau. Cuối cùng bố mẹ tôi phải chịu thua hai anh chị. Bây giờ gia đình tôi không có cháu là do chị Lan có bệnh. Tuy vậy anh rể vẫn luôn yêu thương và đối xử tốt với chị gái tôi, chưa bao giờ có ý định ly hôn để lấy người khác có khả năng sinh con. Bố mẹ tôi đâm ra lại hối hận chuyện ngày xưa.

 

Dù rất buồn vì chuyện không có con nhưng chị gái tôi vẫn luôn cố giữ một tinh thần lạc quan. Chị luôn vui vẻ, tự tạo niềm vui cho mình và mọi người. Chị tâm sự với tôi, chị sẽ cố hết sức để có con. Nhưng nếu ông trời không cho chị niềm hạnh phúc đó, thì cũng không thể lấy đi niềm tin và tình yêu cuộc sống của chị. Tôi rất ngưỡng mộ chị gái mình ở cách suy nghĩ này. Tôi mong chị sẽ đạt được ý nguyện, còn dù thế nào gia đình tôi vẫn luôn yêu thương và ủng hộ chị.

Chia sẻ