Xem clip em bé được rèn tự ngủ ngon lành trong 2 phút, các bà mẹ chia hai phe tranh luận

Bạch Dương,
Chia sẻ

Trong vòng chưa tới 2 phút, bé gái 20 tháng tuổi đã tự đưa mình vào giấc ngủ ngon lành như người lớn.

Ngay từ nhỏ, nhiều em bé đã được cha mẹ rèn luyện thói quen tự ngủ để sớm tự lập và ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên, việc rèn ngủ này không phải thành công với mọi trẻ vì có bé hợp tác và cũng có bé bất hợp tác.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại quá trình một bé gái 20 tháng tuổi tự đưa mình vào giấc ngủ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Xem clip em bé được rèn tự ngủ ngon lành trong 2 phút, các bà mẹ chia hai phe tranh luận

Theo đó, bé gái được mẹ đặt vào trong giường riêng, có thanh chắn xung quanh. Đến giờ đi ngủ, bé tự lấy gối của mình và nằm xuống giường. Người mẹ ra khỏi phòng và tắt điện.

Sau đó người mẹ theo dõi con qua camera. Em bé nằm trằn trọc một lát rồi tự chìm vào giấc ngủ ngon lành

Xem clip em bé được rèn tự ngủ ngon lành trong 2 phút, các bà mẹ chia hai phe tranh luận - Ảnh 2.

Bé gái có giường riêng với thanh chắn an toàn.

Xem clip em bé được rèn tự ngủ ngon lành trong 2 phút, các bà mẹ chia hai phe tranh luận - Ảnh 3.

Bé tự lấy gối của mình và nằm xuống giường.

Thói quen tự ngủ của em bé nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho mẹ bé vì đã rèn tự ngủ cho con thành công.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Em bé như người lớn thế nhỉ? Từ nhỏ đã tự lập, lớn lên ắt thành tài.

- Con giỏi ghê, mình rèn cho bé nhà mình mãi không được.

- Nuôi con thế này nhàn hẳn, ngày xưa cứ phải bế vác xong ru khắp nhà mà còn chẳng chịu ngủ.

Ngoài những lời khen, cũng có nhiều mẹ lại chia sẻ rằng họ thích ngủ cùng con hơn là việc cho bé ngủ riêng sớm. Theo những bà mẹ này thì khi con còn bé bỏng, nội tâm rất mong manh, đây là khoảng thời gian bé cần sự quan tâm của cha mẹ. Để con ngủ một mình bé có thể cảm thấy cô đơn và tình cảm mẹ con không gắn kết.

- Tôi vẫn có cảm giác mẹ Tây quá tàn nhẫn khi luyện con tự ngủ. Tôi sẽ không để mặc con khóc một mình như mẹ Tây.

- Em bé đúng là ngoan thật nhưng thấy tội nhiều hơn, em còn nhỏ mà, em chưa biết cách tự chăm sóc bản thân đâu.

- Tập con tự ngủ rất tốt, rất giỏi nhưng mình thì sẽ ngủ cùng con... tuổi thơ gần mẹ được mấy năm đâu.

- Hai bạn nhà mình cũng tự ngủ, trộm vía tắt điện là tự ngủ nhưng ngủ với bố mẹ. Chả phải rong ruổi bế bồng, nhưng nằm kế bên được ngửi mùi của con thấy yên tâm hơn.

- Tốt. Nhưng mình cho bé ngủ cạnh mẹ từ khi mới lọt lòng, rèn kỹ năng ăn ngủ đúng giờ thì tốt hơn.

- Không hiểu sao nhìn cứ thấy con tội tội, cảm giác thiếu tình cảm. Riêng em cảm nhận thôi nha.

- Rèn được vậy thì mẹ nhàn. Nhưng riêng mình thì vất tí cũng được, nhìn con tự ngủ 1 mình thế mình thấy thương lắm. Mà con ngủ 1 mình vậy cũng không yên tâm. Tuổi thơ con chỉ có 1 lần. Vài năm nữa có muốn con ngủ cùng nó cũng không ngủ nữa. Vẫn thích cảm giác ôm con, hít hà hơi con mỗi khi ngủ, ngắm nhìn nét mặt khi con ngủ.

Chia sẻ