Vô tâm mẹ, ẩm ương con

H. N,
Chia sẻ

Là cô của một đứa trẻ 12 tuổi, học lớp 6, tôi vô tình trở thành cái “thùng rác” của cô cháu gái từ bao giờ không hay. Cái tuổi ẩm ương rõ là lắm chuyện đáng để suy nghĩ.

Cháu gái tôi từ nhỏ đã không hợp với mẹ. Không phải bởi mẹ nó không yêu thương mà đơn giản chỉ bởi mẹ nó là người khá vô tâm, chăm lo cho con đấy nhưng lại không mấy để tâm chú ý đến những tâm tư tình cảm của con. Tôi thì ngược lại. Vì là cháu đầu nên người là cô như tôi rất yêu và quấn cháu. Có lẽ chính vì vậy mà cháu gái tôi có chuyện gì cũng kể với cô, từ chuyện trường lớp đến chuyện tình cảm riêng tư.
 
Cái tuổi ẩm ương, ăn chưa no, lo chưa tới mà rõ là lắm chuyện đáng để suy nghĩ.
 
Khi còn nhỏ, cháu thường nghĩ rằng mẹ không yêu cháu. Bởi mẹ chẳng mấy khi hỏi han xem cháu thích ăn gì, thích mặc quần áo màu gì. Những khi cháu ốm mẹ cũng không biết phải làm sao. Vậy nên cháu rất tủi thân. Nhiều lúc cháu tôi còn nghĩ nó là con nuôi chứ không phải con đẻ của bố mẹ nó. Phải mất vài buổi chuyện trò tôi mới giải thích cho cháu hiểu được rằng mẹ cháu yêu cháu như bất kỳ bà mẹ nào trên thế giới yêu con. Chẳng qua là mẹ nó ít nói và không thể hiện ra mà thôi, chứ mỗi lần con ốm, mẹ nó cũng lo lắng lắm.
 

Ngày mẹ sinh em bé, nó trở nên lầm lì hơn. Nó bảo nó không thích em. Vì từ ngày có em, cả nhà luôn coi em là tâm điểm quan tâm, không ai quan tâm đến nó nữa. Nó ghét điều này. Đã vậy, nó còn phải nhường nhịn em và trông em nữa chứ. Có lần ngủ cùng tôi, nó bảo “nếu đem cho ai đó nuôi em có được không?” làm tôi phát hoảng. Có lẽ đây cũng là lỗi của bố mẹ nó đã quá vô tâm, không chuẩn bị tinh thần cho con trước khi có thêm em, nhất là khi nó đã 8 tuổi, đã quen với việc được cưng nựng nhất nhà. Thế là bất đắc dĩ tôi lại phải “dạy” cháu bài học về tình cảm gia đình và tình chị em. Tôi cũng phải bí mật nhắc nhở cả nhà xem lại cách đối xử với 2 đứa trẻ để cháu tôi sớm quen dần và chấp nhận hiện tại để mà yêu em hơn, không có ý định cho em đi, để tránh nó dại dột mà làm liều.
 
Trẻ con bây giờ lớn nhanh hơn lứa tuổi của cô nó trước đây rất nhiều. Mới lớp 6 cháu tôi đã khoe “có người yêu rồi”. Tôi “mắt tròn mắt dẹt” nhìn cháu như thể nó vừa phát biểu điều gì kì quặc nhất trên đời. Bản thân tôi đây hơn 20 tuổi đầu còn chưa có mảnh tình vắt vai, thế mà cháu tôi mới học được một học kì của lớp 6 đã tuyên bố xanh rờn là “có người yêu rồi”. Thấy bộ dạng tức cười của cô, cháu gái tôi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nó bảo: “Gì mà cô trố mắt ra thế. Ở lớp cháu thế là bình thường mà”.
 
 
Sợ cháu còn dại, tôi vội hỏi cho ra ngọn ra ngành. Lúc này nó mới tiết lộ. Ở lớp nó có mấy đôi tỏ ra là thích nhau. Dù không công khai nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ, chúng chỉ giấu mỗi cô giáo thôi. Còn cháu tôi thì đang thích 1 cậu bạn trai cùng lớp. Hỏi tại sao thích thì cháu hồn nhiên: “Vì bạn ấy hay nói chuyện với cháu, thỉnh thoảng hay tặng cháu những thứ xinh xinh như cặp tóc, hoặc đôi khi còn làm bài tập cho cháu vì bạn ấy học giỏi lắm, lại rất đẹp trai nữa”. Biết rằng đó chỉ là cảm xúc kiểu trẻ con nhưng là người lớn, tôi không thể không lo lắng. “Vụ” này nếu không giải quyết sớm, để “trầm trọng” hơn thì hậu quả không lường được. Dù gì tôi cũng đã đọc được nhiều bài trên báo nói rằng có những trẻ mới học lớp 7 lớp 8 mà đã yêu đương rồi mang bầu, phải sinh con khi chính bản thân mình vẫn còn là đứa trẻ.
 
Còn nhiều lắm những câu chuyện, những tâm sự “ẩm ương” của cháu tôi. Có những chuyện tôi có thể tự giải quyết cho cháu nhưng cũng có những việc tôi phải nói lại với bố mẹ nó để bố mẹ nó tìm cách nói phải trái với con. Thế mới biết, cha mẹ quan trọng lắm.

Trẻ đến tuổi biết để ý, suy nghĩ và bắt đầu có ý thức về giới tính, tình cảm giới tính sẽ gặp rất nhiều điều phức tạp mà bản thân trẻ chưa thể hiểu được thấu đáo để biết cách làm sao cho đúng. Lúc này gia đình, đặc biệt là cha mẹ cần quan tâm con hơn nữa để kịp thời nắm được và chia sẻ những tâm tư, tình cảm của con. Mối liên hệ gia đình bền vững luôn là cơ sở vững chắc để trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất tính tình, nhân cách, và đạo đức. Các bậc làm cha làm mẹ chớ nên quên điều này nhé.
Chia sẻ