Vợ mang thai tự nhiên 3 cô công chúa, chồng Gen Z hài hước: "Vui đến nỗi ngủ cũng tỉnh dậy cười!"
Vợ chồng Gen Z sinh ba bé gái tự nhiên, nhà có "bốn cô công chúa" khiến cả họ mừng!
Một cặp vợ chồng trẻ sinh sau năm 2000 tại Thương Khâu (Hà Nam, Trung Quốc) vừa chào đón ba bé gái ở lần sinh thứ hai. Người chồng hào hứng chia sẻ "nằm mơ cũng cười tỉnh", trong khi người vợ cho biết từng từ chối lời khuyên giảm thai của bác sĩ vì quá thương con.
Theo truyền thông địa phương, năm 2022, vợ chồng cô Tào đón con gái đầu lòng. Đến năm nay, cô tiếp tục mang thai tự nhiên và hạ sinh thêm ba bé gái. Anh chồng chia sẻ, cả hai bên nội ngoại đều không có gen sinh đôi hay sinh ba nên đây là niềm hạnh phúc vô cùng bất ngờ.
Cô Tào kể lại, ban đầu đi khám bác sĩ báo thai đôi, sau đó mới phát hiện là thai ba. Cùng với niềm vui là những áp lực không nhỏ về sức khỏe. Trong thai kỳ, cân nặng của cô tăng từ 62,5 kg lên 77,5 kg. Những tháng giữa thai kỳ, cô gần như chỉ nằm trên giường, chỉ cần đi lại nhẹ nhàng cũng hụt hơi.

Người vợ cho biết các bác sĩ khuyên nên giảm số lượng thai nhi nhưng họ không thể làm được điều đó
Để đảm bảo an toàn cho người mẹ, bác sĩ từng khuyên gia đình nên cân nhắc can thiệp giảm bớt số lượng thai. Tuy nhiên, vì không đành lòng bỏ đi mầm sống nào, hai vợ chồng quyết định giữ lại cả ba.
Sau nhiều nỗ lực, cả ba bé gái đã chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Hai bé lớn lần lượt nặng 2,2 kg và bé út nặng 2 kg. Bố chồng cô Tào hào hứng cho biết, dòng họ vốn nhiều con trai nên việc có thêm ba cô cháu gái khiến cả nhà vô cùng hạnh phúc và biết ơn sự hy sinh của con dâu.
Hiện tại, tên khai sinh của ba bé đã được hoàn tất. Vợ chồng cô Tào đang đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng gợi ý đặt tên ở nhà cho các thiên thần nhỏ.
Nguồn: Sohu