“Vẽ đường cho hươu chạy”… đúng

Lan Anh,
Chia sẻ

“Vẽ đường cho hươu chạy” đúng hướng vẫn hơn là để con hươu nhỏ bơ vơ không biết sẽ phải rẽ lối nào, rồi không may đi vào lối cụt.

“Giáo dục giới tính rất quan trọng” dường như vẫn chỉ là khẩu hiệu. Hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến quá nhiều chuyện nạo phá thai đau lòng của những “ông bố, bà mẹ” mặt còn non choẹt. Nhiều trường hợp các em không hay mình có thai, đến khi thai lớn, gia đình mới hốt hoảng cho con đi nạo…

Nạo phá thai không chỉ gây nguy hiểm cho các em về tính mạng, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của các em sau này mà còn để lại cho các em sự tổn thương to lớn về mặt tinh thần, khiến các em cảm thấy đau khổ, dằn vặt, tội lỗi…

Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi ngày có gần chục trường hợp chấm dứt thai kỳ sớm bằng phương pháp sinh non, trong đó khoảng một nửa dưới 20 tuổi đến phá thai. Nhiều bé được sinh ra nặng không quá 500 gam.

Giới trẻ đang thiếu hay quá hiểu biết về giới tính và tình dục? Nhiều em tìm kiếm các trang web đen, rỉ tai nhau kinh nghiệm “chuyện ấy” song lại thiếu những kỹ năng bảo vệ bản thân khi có quan hệ giới tính. Teen xem chuyện XXX sẽ bị coi là hư hỏng, bị lên án, chê trách nhưng nguyên nhân của những hành động đó xuất phát từ đâu?

Trong khi giáo dục giới tính hiện nay đang thiếu những buổi học, tư vấn nghiêm túc về giới tính, tình dục thì lại có thừa những cảnh “nhạy cảm” trên phim ảnh, Internet nên vô tình đã kích thích trí tò mò của các em.

Phần lớn các em ngại ngùng, nhút nhát khi đề cập đến chuyện về giới tính. Nếu mạnh dạn hỏi lại nhận được ánh mắt nghiêm nghị của người lớn, thậm chí bị cho là “có vấn đề”, là “nổi loạn”... Câu trả từ bố mẹ cũng chỉ lập lờ, qua quýt. Bố mẹ chưa có sự trao đổi thẳng thắn và thoải mái với con về điều đó.

Người lớn ngại đề cập, con ngại hỏi, nên giáo dục giới tính vẫn là khái niệm xa vời với các em.

Các em đành tò mò tìm hiểu. Bắt đầu là những tò mò về giới tính, sau đó là xem lén lút tranh ảnh khiêu gợi, những trang web nội dung không lành mạnh rồi truyền tay nhau. Chàng nào chưa từng xem một lần coi như “dở hơi một cục”, “hâm tỉ độ”… Như vậy, thật tai hại khi các em đánh đồng giáo dục giới tính với chuyện sex.

Giáo dục giới tính không chỉ đơn giản là giảng dạy về “cấu tạo sinh lý” cơ thể con người. Ở tuổi mẫu giáo, trẻ đã biết phân biệt giữa bạn nam, bạn nữ. Như vậy sẽ không sớm để giáo dục giới tính cho trẻ từ bậc tiểu học hiểu biết về cơ thể mình và mối quan hệ với những người bạn khác giới. Mỗi lứa tuổi cần được giáo dục giới tính ở mức độ phù hợp. Đảm bảo cho các em khi bước vào độ tuổi dậy thì đã có kiến thức giới tính cần thiết cho bản thân.

Điều đáng buồn, nhiều người lớn có quan điểm giáo dục giới tính cho con là “vẽ đường cho hươu chạy”. Họ lảng tránh, thậm chí cáu gắt khi con “hỏi linh tinh” mà không biết rằng “vẽ đường cho hươu chạy” đúng đường vẫn hơn là để con hươu nhỏ bơ vơ không biết sẽ phải rẽ lối nào, để rồi không may đi vào lối cụt.

Cha mẹ cần là những người bạn, những người thầy đầu tiên chỉ bảo cho con em mình về giáo dục giới tính. Bởi hơn ai hết, cha mẹ là người gần gũi, chia xẻ với con cái hơn cả.

Ở Việt Nam có không ít những trang web giáo dục giới tính rất hữu ích nhưng khi được hỏi đến, nhiều bậc cha mẹ tỏ ra ngạc nhiên, lạ lẫm với những trang web này. Thậm chí, các em hàng ngày các em lướt web, online lại không hề biết có những trang giáo dục giới tính như vậy.

Xã hội ngày càng phát triển với quá nhiều luồng thông tin cho giới trẻ nhưng cần phải được chọn lọc. Nếu không có những chương trình giáo dục giới tính một cách bài bản, phù hợp với từng lứa tuổi con trẻ thì những kiểu “giáo dục giới tính lén lút truyền nhau” của giới trẻ sẽ vẫn còn tiếp diễn và hậu quả đáng tiếc sẽ còn tiếp tục xảy ra.

 Lan Anh (TH)

Chia sẻ