Trẻ mầm non chống chọi với nắng hè

Thanh Hoà,
Chia sẻ

Trong cái nắng oi bức của mùa hè, người lớn còn cảm thấy mệt mỏi huống chi là trẻ nhỏ. Việc chăm sóc các cháu như thế nào đang là mối quan tâm lớn đối với nhiều bậc phụ huynh.

Đối với những trường mầm non tư thục có cơ sở vật chất khá như: Minh Hải (phân hiệu 2), Vietkids (quận Đống Đa), Hoa Linh (quận Cầu Giấy), Dreamhouse (quận Hoàn Kiếm)...thì cha mẹ có thể yên tâm vì ngoài hệ thống quạt, máy điều hòa, nhà trường còn có sân vườn rộng rãi làm dịu đi cái nắng oi bức cho trẻ.

Chị Hoài Anh gửi con gái tại trường Hoa Linh tâm sự: “Cho cháu theo học tại đây thì vợ chồng mình hoàn toàn yên tâm. Phòng lớp thoáng đãng, sạch sẽ, cô giáo tận tình chăm sóc, nói chung mọi thứ đều ổn cả. Bây giờ mỗi nhà chỉ có một hai con nên mình cũng cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con”.

Hình minh hoạ

Không được như chị Hoài Anh, chị Thu Giang (phường Trúc Bạch-Ba Đình) cho con học tập tại một trường mầm non tư thục hạng trung băn khoăn “gửi cháu mùa này cũng lo lắng lắm nhưng không còn cách nào cả. Mình thì vẫn phải đi làm, để cháu ở nhà không có ai chăm sóc nên vẫn phải cho con đến lớp. Nhiều lúc nghĩ cũng thương cho các cháu. Bố mẹ đi làm thì được ngồi trong phòng điều hòa còn con cái vốn dĩ đã hay ra mồ hôi lại phải ở chen chúc với nhau mà chỉ có mỗi chiếc quạt trần. Đi đón con lúc nào cũng thấy con mướt mát mồ hôi, bụng thì thương nhưng vẫn phải chấp nhận.

Bắt nguồn từ thực tế là phần lớn các trường mầm non tư thục đều có quy mô nhỏ (4-6 lớp), hầu hết phải thuê địa điểm là những ngôi nhà vốn dĩ không được xây dựng để nuôi dạy trẻ, không có thiết kế khoảng không gian nào để cho các cháu vui chơi cho thoải mái. Bởi thế, hầu hết những trường này chỉ có thể cố gắng thu xếp một khoảng trống nho nhỏ ngay ở cửa ra vào để bày vài con thú nhún, một hai cái cầu trượt nhỏ bằng nhựa, coi đó là "sân chơi" của các cháu.

Trẻ con vốn thích nô đùa, chạy nhảy nay lại phải sinh hoạt vui chơi trong một không gian hẹp lại càng khiến cho không khí phòng lớp thêm ngột ngạt, oi bức. Anh Thắng( quận Hoàn Kiếm) tâm sự rằng “đến lớp nhìn thấy con gần như chỉ ở trong bốn bức tường, đến mình chỉ ở lúc đón đưa mà đã thấy khó chịu rồi huống chi là trẻ con”.

Đã mấy lần con anh bị ốm đột ngột sau những đợt thời tiết oi bức kéo dài như thế này. Lý do cũng thật đơn giản, các cháu mải chơi cộng với thời tiết như đổ lửa khiến cho quần áo luôn nhem nhép mồ hôi, nhưng cô giáo lại không chú ý thay đồ nên mồ hôi ngấm ngược trở lại cơ thể gây nên cảm.

Các trường công lập được Nhà nước hỗ trợ nhiều về kinh phí nên mặc dù không có máy điều hòa nhưng bù lại vẫn có một không gian rộng rãi, thoáng đãng. Trẻ vẫn thoải mái vui chơi. Cô giáo Hồng Nhung(trường mầm non PT-Quận Tây Hồ) cho biết: các cô trong trường luôn chú ý đến việc cho trẻ sinh hoạt đúng giờ giấc và tạo không khí thoáng mát, sạch sẽ cho trẻ. Hơn thế nữa số lượng trẻ đảm bảo thích hợp với diện tích lớp học cháu nên không khí cũng đỡ ngột ngạt. Các bậc cha mẹ rất hài lòng khi gửi con cái học tập tại đây.

 Ở các trường tư thục có điều kiện về cơ sở vật chất tốt thì mức học phí tương đối cao, trung bình khoảng từ 800.000-1.000.000 đồng. Nhiều gia đình khá giả đã cho con mình  học tập tại đây để được yên tâm về việc chăm sóc sức khỏe, nhưng số lượng cháu phải bám trụ tại các nhà trẻ yếu và thiếu về chất lượng vẫn còn rất cao. Nỗi lo lắng của cha mẹ càng gia tăng bội phần khi hè năm nay được dự báo nóng bức hơn nhiều so với  mọi năm.
 
 
Thanh Hoà
Chia sẻ