Trải nghiệm lặn ngắm san hô và học kỹ năng sinh tồn tại đảo hoang ở Phú Quốc của gia đình nhỏ

Minh Nhật,
Chia sẻ

Chuyến đi dù ngắn nhưng 2 con của chị Bùi Hằng đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ và thú vị tại đảo hoang ở Phú Quốc.

Từ ngày có con, chị Hằng (Facebook là Hang Bui) luôn tâm niệm rằng, mình phải làm sao để vừa là cha mẹ dạy dỗ các con vừa là người bạn đồng hành cùng các bé trong chặng đường đầu đời. Vì thế ngay từ khi con còn nhỏ, chị đã đưa các con đi du lịch nhiều nơi, từ nghỉ dưỡng đến trải nghiệm thực tế. Mới đây mẹ trẻ cùng hai con đã có chuyến du lịch tại một đảo hoang ở Phú Quốc. Chuyến đi dù ngắn nhưng mang lại nhiều điều thú vị cho gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Chị Hằng chia sẻ: "Nhà mình từ nhỏ các bé đã đi rất là nhiều biển và hầu hết các bãi biển ở Việt Nam các con đều đã đi hết rồi. Có những bãi biển đẹp, gia đình mình phải đến đó hàng chục lần. Ấn tượng nhất về biển đối với các con chắc phải kể đến 2 chuyến xuyên Việt của gia đình. Các con đi từ khi rất con nhỏ, mới chỉ 2-3 tuổi đã theo bố mẹ rong ruổi từ Bắc vào Nam. Khi mà đi như thế, cả nhà có cơ hội khám phá ra nhiều bãi biển đẹp hoang sơ còn chưa được nhiều người biết đến. Lúc đó chúng mình sẵn sàng dừng xe xuống ngắm, chơi, tắm biển… Ngoài ra còn có chuyến đi xung quanh đồng bằng sông Cửu Long, đi từ Côn Đảo ra Phú Quốc… Qua những lần trải nghiệm như vậy, các con rất dạn dĩ, khoẻ mạnh, thích ứng linh hoạt với nhiều môi trường sống. Lần này chúng mình có chuyến khám phá đảo hoang ở Phú Quốc. Đây là một chuyến đi thú vị".

Trải nghiệm lặn ngắm san hô và học kỹ năng sinh tồn tại đảo hoang ở Phú Quốc của gia đình nhỏ - Ảnh 1.

Cả nhà đi thuyền và di chuyển ra một đảo hoang ở Phú Quốc.

Chuyến phiêu lưu khám phá đảo hoang ở Phú Quốc của gia đình nhỏ

Chuyến đi du lịch đầy ngẫu hứng

Theo mẹ trẻ, chuyến đi lần này gia đình chị đi hoàn toàn ngẫu hứng, không có kế hoạch từ trước. Và hành trình của 3 mẹ con có sự kết hợp với một nhân vật đặc biệt. Người bạn đó có tên là Nguyên.

"Đây không phải là người dẫn tuor. Bạn ấy đơn giản là thích lặn biển và thích những trải nghiệm về lặn biển như săn bắt cá. Khi mình đọc được bài đăng "rủ" đi du lịch cùng thì mình đã rất tò mò và cảm thấy thú vị. Bởi mình biết bạn ấy là người có cá tính mạnh và hai đứa con của mình cũng rất cá tính giống tính cách của bạn đó. Vì vậy mình muốn các con gặp và cùng bạn đi du lịch. Tuy nhiên phải hơn 2 tháng sau chúng mình mới thực hiện được, bởi Phú Quốc mùa đó mưa bão rất nhiều, để đi ra đảo hoang thì trời không đẹp là không thể đi được.

Một ngày thứ 7 bất chợt bạn ấy gọi mình và hỏi chị bay vào Phú Quốc được không? Và ngay tối hôm đó mình đưa hai con bay thẳng vào trong Phú Quốc. Buổi sáng hôm sau bạn Uyên đón chúng mình tại khách sạn. Tiếp đến chúng mình di chuyển ra một chiếc thuyền gỗ, sau đó đến đảo Cái Răng - Phú Quốc. Đây là một đảo hoang sơ và rất đẹp của Phú Quốc" - chị Hằng cho hay.

Khám phá đảo hoang ở Phú Quốc có gì thú vị?

Trước chuyến đi, chị Hằng chuẩn bị đồ đạc rất đơn giản, không mất quá nhiều thời gian vì chỉ đi có 2-3 ngày. Và cũng do thường xuyên đi du lịch nên mọi thứ nhà mẹ trẻ chuẩn bị rất nhanh. Hai bạn nhỏ phải tự tham gia sắp xếp hành lý của mình. Do có kinh nghiệm trong nhiều chuyến du lịch nên các con chuẩn bị đồ đi chơi cũng gọn lẹ và không cần đến bố mẹ phải xem xét quá nhiều.

Sau khi đến đảo hoang, các con của chị Hằng được hướng dẫn cách lặn ngắm san hô, đánh bắt cá, nướng đồ ăn và ăn tối giữa biển… Người bạn đồng hành với 3 mẹ con của chị có thể thành thạo các kỹ năng đó nên hầu như mẹ trẻ không phải chuẩn bị gì nhiều.

Chị Hằng kể: "Bạn Nguyên là người có thể lặn xuống biển bắt cá được và thế là chúng mình ướp trong thùng đá, sau đó làm các món như sashimi, nướng… rất tươi ngon. Ngoài ra chúng mình còn mua thêm tôm hùm, cua biển rất là tươi. Khi ra đến đảo cũng khá trưa, Nguyên cho bạn lớn nhà mình mặc đồ lặn biển, học sử dụng đồ lặn biển… sau đó con được trải nghiệm thực tế luôn. Mình và bạn nhỏ lên thuyền ra xa bờ để câu cá. Chúng mình rất là phấn khích vì câu được nhiều cá".

"Cậu bếp trưởng thì lặn sâu xuống biển bắt cá. Cậu không bắt cá nhỏ mà chỉ bắt cá lớn, bắt đủ ăn và bắt có chọn lọc. Đi một lúc cậu đã trở lại với hai con cá to cài bên hông. Con chúng mình thì câu cá trên thuyền" - chị Hằng cho biết.

Sau hoạt động đó, các bé tiến hành nhặt rác tại đảo hoang để bảo vệ môi trường. 2 bé nhà chị Hằng ở trường đã được giáo dục phải bảo vệ môi trường vì vậy chúng đã sớm có ý thức. Hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, các con lại được vui chơi dưới biển. Còn chị ở trên bờ chuẩn bị bữa tối.

Mẹ trẻ nhớ lại: "Nguyên hướng dẫn chúng mình cách làm bếp để nấu nướng. Chúng mình cào đất trũng xuống một ít, sau đó nhặt mấy viên đá xếp tròn xung quanh. Tiếp đến mình nhặt ít củi khô, lá dứa khô… châm lửa và nướng cá hơn 1 tiếng. Sốt cá chanh leo với bơ. Đợi hoàng hôn xuống chúng mình mới thưởng thức. Quả thực đó là một trải nghiệm tuyệt vời, không có từ nào để mô tả cảm giác viên mãn đó của chúng mình".

Người bạn đồng hành hướng dẫn các bé nhà chị Hằng cách sinh tồn trên biển.

Các bé học được gì sau chuyến đi khám phá đảo hoang ở Phú Quốc?

"Chuyến đi này các con học được rất nhiều điều. Khi các bạn còn nhỏ chưa phù hợp với hoạt động du lịch vất vả một chút, mình thường đi kiểu nghỉ dưỡng. Nhưng khi các bé lớn hơn, đã hiểu biết hơn, mình quyết định đưa các con đi các trải nghiệm hơi độc lạ, khác biệt. Những nơi đó có đòi hỏi về thể lực một chút. Tại đây các con học được kĩ năng sinh tồn, kỹ năng làm bếp,… mình hướng tới đưa các con đi nhiều nơi để học hỏi. Ví dụ các con được đến những nhà hàng năm sao để thưởng thức món ăn, cách trang trí khách sạn để các con hiểu biết hơn. Mình đưa các con đi phượt Hà Giang để các bé được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của đất nước, thưởng thức những món ăn đặc sắc, phong tục đặc sắc…

Thực lòng mình không quá để ý các con học được gì qua các chuyến đi. Nhưng mình tin những kiểu trải nghiệm thế này con sẽ tò mò và khám phá được nhiều điều. Mình thường ví các con giống như một miếng thịt chúng ta cứ tẩm ướp nhiều gia vị thơm ngon thì đến một lúc nào đó chúng sẽ ngấm. Với chuyến đi ngẫu hứng như nhà mình thì mình tin sẽ mang lại nhiều cảm xúc khi trải nghiệm. Tuy nhiên mình vẫn thường quan niệm, nếu mình không giỏi đứng dẫn đường hãy tìm một người có chuyên môn, như vậy chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn đề phòng được nhiều rủi ro" - mẹ trẻ bộc bạch.



Chia sẻ