Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định: "Đấy là lựa chọn của mình"

An Chi,
Chia sẻ

Không biết các mẹ có cùng suy nghĩ với Bảo Thy không?

Các mẹ cho con ngủ chung hay ngủ riêng? Đây là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy băn khoăn. Cho bé ngủ riêng từ nhỏ sẽ mang lại nhiều lợi ích như bé tự lập hơn, có giấc ngủ ngon hơn, tự ngủ mà không cần nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ... Tuy nhiên, cho bé tách ra từ sớm cũng khiến không ít mẹ lo lắng về việc làm sao để con tự ngủ được, vào nếp thế nào, không gian ngủ cần đảm bảo yếu tố ra sao... thậm chí là nhiều mẹ nghiện con chẳng thể ngủ vì thiếu con như Bảo Thy. 

"Công chúa bong bóng" thừa nhận bản thân không thể nào tách con ra được. Chính vì vậy cả nhà ngủ cùng nhau từ khi con lọt lòng tới giờ. Cũng đã có một vài lần nữ ca sĩ thử tách con ra nhưng bản thân lại quá nghiện con nên lại thất bại. Và nữ ca sĩ quyết định sẽ ngủ chung với con. 

Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định: "Đấy là lựa chọn của mình"

"Thy là người ngủ với con từ lúc con lọt lòng đến giờ. Bác sĩ hay nói là đâu phải ngủ cùng con là tốt đâu. Nhưng đó là lựa chọn của Thy. Thy cũng từng thử để con ngủ riêng ở cũi hay tách con ra ở giường riêng nhưng Thy cảm thấy bản thân mình không hạnh phúc với điều đó. 

Có nghĩa là nhiều bà mẹ sẽ thấy ngủ riêng thì mẹ khỏe, ngủ được một giấc sâu trọn vẹn để còn làm việc. Nhưng với mình, tách con ra khiến mình bất an. Nhưng Thy cũng có đọc miễn sao đó là lựa chọn hạnh phúc nhất của mình, chứ đâu ai bắt phải tách con mới là khoa học, mới là một người mẹ tốt hiện đại đâu. Nên mình chọn gần con, "ngửi ngửi" mới ngủ ngon được.

Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định:
Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định:
Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định:
Tìm mọi cách nhưng không thể nào tách con ngủ riêng vì quá mê con, Bảo Thy khẳng định:

Tổ ấm nhỏ của Bảo Thy

Chẳng có một phương pháp nhất định nào trong hành trình cùng con khôn lớn. Thy chọn nương theo cá tính, sức khoẻ và sở thích của con! Và cất cái cân đi để không áp lực lên cả mẹ và con, chỉ cần con năng động, khoẻ mạnh và vui vẻ, các mốc phát triển ổn định thì đó đã là một may mắn tuyệt vời rồi", Bảo Thy tâm sự. 

Nữ ca sĩ khẳng định ngủ chung hay ngủ riêng là tùy lựa chọn của mỗi gia đình sao cho mẹ và con cảm thấy phù hợp, hạnh phúc. Không có một công thức chung nào cho tất cả mọi gia đình, bởi vậy nên nương theo con hơn là cứ phải nhất nhất tách con ra rồi cả con và mẹ đều không cảm thấy thoải mái. 

Cho con ngủ chung hay ngủ riêng thì tốt hơn? Cùng lắng nghe tâm sự thực tế từ 2 bà mẹ!

Người mẹ 1: Cho con ngủ riêng từ 6 tuần tuổi

Người mẹ đầu tiên, là một bà mẹ của ba đứa trẻ 5 tuổi, 6 tuổi và 8 tuổi. Cô ấy chia sẻ rằng hiện tại con của cô ngủ trong phòng riêng của chúng, suốt đêm và gần như không bao giờ thức giấc đột ngột trong đêm. Tất nhiên, điều này đã không xảy ra một cách kỳ diệu mà nó được hình thành từ phương pháp rèn thói quen ngủ cực kỳ phù hợp với trẻ nhỏ.

Người mẹ này cho con đi ngủ cùng một lúc mỗi ngày từ khi chúng mới 6 tuần tuổi. Và nếu con cần sữa hoặc thay tã, cô ấy sẽ ra khỏi giường, làm những gì cô ấy phải làm và đặt chúng trở lại trong cũi khi đã hoàn thành.

Người mẹ này tin tưởng chắc chắn vào việc tạo thói quen ngủ của em bé như vậy vì chúng có lợi và thiết thực trong thời gian dài. Đối với người mẹ, mẹ sẽ có thời gian, không gian và sự tỉnh táo của riêng mình. Đối với trẻ em, bé được thiết lập thói quen của chúng ngay từ lúc sơ sinh.

Sự sắp xếp này giúp mẹ có không gian để làm những gì cô ấy muốn sau khi bọn trẻ ở trên giường. Khi chắc chắn rằng những đứa trẻ đã nhanh chóng ngủ và ngủ sâu giấc, cô có thời gian đi ăn tối với chồng, xem phim cùng nhau hoặc tham dự các bữa tiệc bên ngoài. Chồng hoặc người giúp việc có thể giúp cô để ý bọn trẻ nhưng ít khi con thức giấc vì không gian riêng rất yên tĩnh và tối.

Mỗi sáng, cô có thể dậy từ 5h sáng, dành thời gian cho yoga, chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm cho bữa trưa. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn gì tuyệt hơn khi con đã ngủ lúc 8h tối và mẹ có thời gian cho chính mình. Hẳn đây là điều bà mẹ nào cũng ao ước!

Người mẹ 2: Ngủ cùng con ngay khi lọt lòng

Bà mẹ thứ hai là một bà mẹ đang nuôi dạy ba đứa trẻ gồm 7 tháng tuổi, 2 tuổi và 5 tuổi. Cô đã ngủ với con ngay cả khi chúng có thể ngủ qua đêm.

Đứa con đầu lòng của cô bắt đầu ngủ suốt đêm chỉ từ hai tháng tuổi nhưng cô thích cảm giác ôm con ngủ và thức dậy với nụ cười thiên thần của con vào buổi sáng. Khi có thai đứa con thứ hai, những giấc ngủ kém ngon hơn, cô cựa quậy nhiều hơn nên con có vẻ kém ngon giấc hơn.

Khi cô đang mong đợi đứa con thứ ba, cô cố gắng chuyển hai đứa lớn về phòng riêng của chúng. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và phải mất nhiều tháng để giải quyết. Trong quá trình đó, có nhiều đêm con thức dậy, khóc và rên rỉ để được phép trở lại giường của bố mẹ.

Những đứa trẻ cuối cùng đã ổn định nhưng thỉnh thoảng bà mẹ này vẫn phải đối phó với việc chúng thức dậy vào giữa đêm. Cô phải ra khỏi giường, chui vào giường của con, dỗ dành và đưa con trở lại giấc ngủ. Điều đó thực sự khiến cô kiệt sức.

Bà mẹ này cảm thấy rằng phương pháp ngủ mà cô đã chọn ban đầu có thể không phải là tốt nhất. Mặc dù việc ngủ cùng con khiến cô có cảm giác an tâm, gần gũi và yêu thương nhưng nó không tốt cho việc xây dựng tính cách độc lập của con.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc nuôi dạy con cái có rất nhiều cách, đơn giản chỉ là việc chọn chiến lược giấc ngủ cho con đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tính độc lập và thói quen của con cũng như bố mẹ trong thời gian dài. Cha mẹ nào cũng yêu con nhưng cần nuôi con một cách khoa học thay vì ôm ấp con quá nhiều.

Và nếu bạn đang phải giải quyết rắc rối từ sai lầm trong phương pháp ngủ của bé, hãy chấp nhận rằng đó là kỷ niệm quý giá trong quá trình làm mẹ.

Chia sẻ