Thước đo thành công ở một đứa trẻ

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Khi đo thành công của một đứa trẻ, nhiều cha mẹ nhìn vào kết quả học tập của đứa trẻ đó. Chúng ta đều biết đó là 1 thước đo không chuẩn xác về thành công nhưng vô tình hay hữu ý chúng ta đều sử dụng nó trong việc thể hiện thái độ nể phục trước những đứa trẻ học hành giỏi giang.

Ai cũng nói là chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là bố mẹ vui, an lòng. Tôi mong sự an lòng, nỗi vui đó là trọn vẹn và thành thật. Bởi có nhiều đứa trẻ, chúng thành công theo nhiều cách khác nhau mà không phải bằng điểm số.

Tôi mong các cha mẹ dùng nhiều thước đo khác nhau ngoài điểm số để đánh giá sự thành công của con mình. Như chỉ số phát triển của bản thân ngoài học lực. Như chỉ số chống chịu của con trẻ trước những khó khăn của hành trình trưởng thành.

Trưởng thành nào cũng đau đớn và khó khăn lắm. Như chỉ số hạnh phúc tự thân mà trẻ đạt được. Con trẻ biết tìm thấy hạnh phúc tự thân thay vì hạnh phúc do người khác mang lại hay việc cố làm người khác hài lòng, vui lòng rồi nghĩ đó là hạnh phúc…

Một đứa trẻ thành công là một đứa trẻ được chính cha mẹ ghi nhận những gì con đã làm tốt hơn chính con ngày hôm qua chứ không phải những gì con làm giỏi hơn con nhà người ta. Cùng con trưởng thành chính là như vậy chứ không phải những bảng thành tích "chiến đấu" với con nhà người ta.

Hôm nay, liệu có cha mẹ nào đọc xong bài viết này, dành một chút thời gian để liệt kê những điều con mình đã rất thành công theo đánh giá của cha mẹ? Để nói với con rằng: "Con yêu ạ, con rất giỏi việc này!".

Tôi luôn tin sự ghi nhận của cha mẹ với con cái chính là cách mà chúng ta tiếp thêm cho trẻ sự tự tin và nhiều hơn, đó là cùng con xây dựng mục tiêu cho cuộc đời của con. Đừng để con trẻ phải nghĩ đến chuyện tự tử chỉ vì điểm số của con kém hơn so với bạn bè cùng lớp, khiến cha mẹ thất vọng, khiến thầy cô xấu hổ và khiến con nghĩ mình là kẻ thất bại. Được không các cha mẹ thành công?

Chúng ta chỉ có thể trở thành cha mẹ thành công nào phải vì con chúng ta có bảng điểm cao chót vót đâu. Bởi đằng sau những bảng điểm đó nếu như đứa trẻ ấy không được hạnh phúc, con không nhận được gì cả.

Chỉ có cha mẹ là hoan hỉ khoe con. Chỉ có cha mẹ là tự đắc vì mình có con học giỏi. Con trẻ thì không. Con chẳng có gì cả. Còn chưa kể nếu kết quả một lần không tốt, con sẽ căng thẳng và áp lực bởi tiếng thở dài của cha mẹ.

Đừng để thước đo tình cảm cha mẹ - con cái phụ thuộc vào điểm số con mang về. Thương lắm! Tội lắm!

Chia sẻ