Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục” trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương

Lưu Ly,
Chia sẻ

Dù không có mic hay phòng thu âm “xịn sò” thì cô bé Ly Ly cũng có thể “đánh cắp trái tim” của nhiều người vì nét đáng yêu khó có lời nào tả hết trong video cover ca khúc "Túy âm".

Chẳng cần phải giới thiệu dài dòng thì hầu hết mọi người đều biết đến ca khúc Túy âm của cô học sinh 17 tuổi Trần Hải Yến (nghệ danh Xesi) đã làm "chao đảo" cộng đồng mạng thời gian gần đây. Với giai điệu, ca từ khá mới lạ, dễ đi vào lòng người, nên chẳng cần PR kiểu "đao to búa lớn", ca khúc này lập tức trở nên nổi tiếng khắp các bảng xếp hạng ca nhạc. Đi cùng với đó là sự xuất hiện của rất nhiều bản cover ấn tượng. Và chắc chắn người ta sẽ nhắc đến bản cover của cô bé 4 tuổi mang dòng máu lai Thụy Sỹ và Việt Nam, Roggero Annalisa Ly Ly.

Điều đáng nói là lời và giai điệu của ca khúc này khá khó nhớ, khó thuộc. Vậy mà bé Ly Ly mới 4 tuổi lại có thể thuộc dù không hết cả ca khúc nhưng lại bắt nhịp rất tốt, cộng với nét đáng yêu của mình, Ly Ly thực sự “lấy lòng” được khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 1.

Ly Ly phiêu theo nhạc đúng kiểu "nghệ sĩ thực thụ".

Trước clip cover “Túy Âm” này, Ly Ly đã có bản cover "Em gái mưa" ngọng líu ngọng lô đốn tim cư dân mạng, được chính nhạc sĩ sáng tác bài hát phải thốt lên “Bản cover đáng yêu nhất quả đất đây rồi”.

Chị Hoàng Ngọc Đồng An, mẹ của Ly Ly, chia sẻ: “Trong vòng khoảng 10 lần em nghe là bắt đầu thuộc từ từ luôn đó. Có nhiều đoạn em tự hiểu theo ý em nên hát thành nghĩa khác mà mẹ em chỉnh hoài em không nhớ và cứ hát vậy theo vậy thôi nên mẹ em kệ luôn, để em hát cho mọi người cười cho vui (haha). Phải công nhận em biết bắt nhịp rất tốt luôn đó cả nhà, mẹ em hát karaoke mà không nhìn chữ nhiều khi còn sai nhịp mà em chỉ cần nghe bài nào đó khoảng vài lần là theo nhịp ngon lành luôn, khỏi cần ai tập cho em luôn”.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 2.

Với cái giọng ngọng líu ngọng lô, đúng là Ly Ly khiến mọi người vừa xem hát vừa cười “đau bụng” vì biểu cảm siêu đáng yêu. Lúc thì nhìn xa xăm, lúc thì nhíu mày như “phiêu” đúng kiểu nghệ sĩ.

Đến nỗi mà mẹ Đồng an phải làm cả phụ đề để mọi người hiểu lời: “Cả nhà nghe đoạn "dẫu năm tháng ấy" mà em cứ hát thành "ra đường trông thấy…" nghe mắc cười quá trời nhất là vừa hát vừa nhìn kiểu như nhìn ra đường á. Lúc quay và thu âm bài này là em đang bị cảm mà đòi thu âm đó cả nhà, sung ghê luôn!".

Ca khúc "Túy âm" dưới giọng hát ngọng líu ngọng lô của Ly Ly (Nguồn: Youtube Roggerofamily).

Nửa sau của bài hát mẹ Đồng An còn trang bị thêm cho cô bé chiếc mic nhựa màu hồng “cute phô mai que” để vừa đứng vừa cầm mic hát giữa gió trời vi vu.

Cuối clip Ly Ly còn không quên chúc mọi người vui vẻ mạnh khỏe bằng cái giọng lơ lớ nửa tây nửa ta khiến mọi người phải hét lên “sao mà đáng yêu đến thế!”.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 4.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 5.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 6.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 7.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 8.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 9.

Hai chị em Thy Thy và Ly Ly rất quấn quýt và yêu thương nhau.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 10.

Ly Ly mới 4 tuổi và sống ở Thụy Sĩ từ nhỏ nhưng mọi người sẽ phải kinh ngạc khi xem cô bé này nói tiếng Việt. Bởi lẽ Ly Ly đã được mẹ dạy nói tiếng Việt từ khi còn bi bô tập nói.

Nếu theo dõi Facebook của chị Đồng An bạn sẽ thấy rất nhiều clip Thy Thy và Ly Ly ngồi "tám chuyện" cùng mẹ, đọc vanh vách một bài thơ bằng tiếng Việt hoặc hát các bài hát tiếng Việt, thậm chí còn nói cả tiếng Việt bằng giọng Huế vì đó là quê hương của mẹ Đồng An. Thỉnh thoảng hai bé lại trò chuyện bằng tiếng Anh cùng bố, nói tiếng Ý cùng ông bà nội.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 11.

Vì muốn con không quên cội nguồn, gốc rễ của mình, ngay từ lúc sinh Thy Thy, chị đã kiên trì dạy con nói tiếng mẹ đẻ, nên giờ đây Thy Thy và Ly Ly đều biết nói cả 3 thứ ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ý.

Thiên thần nhí gốc Việt tiếp tục làm “đổ gục”  trái tim bao người với màn cover “Túy âm” cực dễ thương - Ảnh 12.

Gia đình nhỏ của Thy Thy và Ly Ly.

Sự thông minh, lém lỉnh cùng ngoại hình xinh xắn, dễ thương, khả năng nói tiếng Việt xuất sắc nên hai chị em Thy Thy và Ly Ly luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Cứ clip nào của hai chị em được mẹ An đăng tải lên mạng là lại nhận được hàng trăm ngàn lượt xem, lời khen, bày tỏ sự yêu mến của mọi người.

Chia sẻ