Annalisa Ly Ly - Cô bé lai gốc Việt đẹp ở mọi góc nhìn

Lưu Ly,
Chia sẻ

Annalisa Ly Ly sở hữu nét đẹp lai Đông – Tây, mang dòng máu lai Thụy Sỹ và Việt Nam, ai nhìn cũng muốn yêu luôn.

Với nhiều bà mẹ, việc dạy con học nói thực sự là một thử thách gian nan. Vậy mà ở đất nước Thụy Sĩ cách chúng ta đến nửa vòng trái đất, có một người phụ nữ Huế xinh đẹp, giỏi giang đã kiên trì và thành công xuất sắc trong việc dạy hai con gái nhỏ nói tiếng mẹ đẻ “siêu đỉnh” ở một nơi... không ai nói tiếng Việt.

hot-kid-ly-ly
Không kém cạnh gì chị Thy Thy, "thiên thần nhí" Ly Ly cũng khiến bao trái tim đổ gục vì nét đáng yêu, dễ thương.

Hẳn nhiều người còn nhớ khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của cô bé “hot kid" Camilla Thy Thy từng làm chao đảo cộng đồng mạng với clip “tám” chuyện bằng tiếng Việt với mẹ khi mới 4 tuổi. Kể từ đó, cái tên Camilla Thy Thy dường như không còn xa lạ với nhiều người.

Thành công mĩ mãn trong việc dạy con gái đầu nói tiếng mẹ đẻ, chị Đồng An, mẹ của Thy Thy, lại tiếp tục dạy con gái thứ hai, bé Annalisa Ly Ly nói tiếng Việt không thua kém gì chị.

Thiên thần nhí Ly Ly hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cực dễ thương.

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly
Nụ cười tươi rói luôn nở trên môi cô bé xinh xắn Ly Ly.

Cô bé đáng yêu Ly Ly sinh năm 2013, đến nay đã được gần 3 tuổi. Cũng giống như chị, Ly Ly sở hữu nét đẹp lai Đông – Tây, mang dòng máu lai Thụy Sỹ và Việt Nam, ai nhìn cũng muốn yêu luôn. Mỗi bức ảnh của Ly Ly, dù hầu hết đều được chụp một cách tự nhiên không trang điểm, không sắp đặt cầu kì song cô bé vẫn dễ dàng làm xao xuyến trái tim người xem. Ai cũng phải thừa nhận rằng Ly Ly xinh ở mọi góc nhìn.

Còn nhỏ xíu, nhưng Ly Ly rất thông minh, nhanh nhạy, nên bé nhớ và bắt chước rất nhanh những từ ngữ mẹ dạy.

Nếu ai theo dõi những clip do mẹ Đồng An ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của cô bé dễ thương với cặp mắt tròn xoe, long lanh thì sẽ không ngại ngần thốt lên “Sao mà đáng yêu thế!”. Và cô bé đã thực sự “đốn ngã” trái tim của hàng ngàn người bởi bất cứ clip nào mẹ Đồng An đăng tải lên trang Facebook cá nhân và tài khoản Youtube cũng đều nhận được hàng ngàn lượt thích cũng như bình luận.

Ly Ly kể chuyện đi bác sĩ và "tám" với mẹ.

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly
Làm sao mà không yêu cho được khi nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ hồn nhiên dễ thương cùng giọng nói lơ lớ, cứ như chim non suốt ngày líu lo của cô bé này cơ chứ!

Để Ly Ly nói được tiếng Việt sõi như các bạn sống ở Việt Nam không phải là việc đơn giản. Mẹ Đồng An đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, nghiêm túc dạy con nói tiếng mẹ đẻ.

Đã có kinh nghiệm dạy Thy Thy học nói tiếng Việt nên lần này chị An có nhiều kinh nghiệm hơn. Chị cho biết: “Cách dạy tiếng Việt cho Ly Ly không khác lắm so với hồi dạy Thy Thy. Chỉ kinh nghiệm hơn nên mình cố gắng trò chuyện nhiều hơn, đưa bé đi dạo chơi nhiều hơn và dạy mọi thứ mình thấy mỗi khi hai mẹ con bắt gặp. Nhờ đó, bé nhanh nhẹn và tiếp thu tốt hơn. Đứa sau thì mình không có nhiều thời gian chăm chút như đứa đầu thành ra không tạo thói quen đọc sách, truyện. Mình chỉ cố gắng trò chuyện mọi lúc mọi nơi khi có thể, lặp lại những câu hỏi, bài thơ bài hát để giúp bé học thêm từ vựng”.

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

Chị Đồng An cũng chia sẻ rằng cách tốt nhất để con lịch sự, hòa đồng, thân thiện với mọi người và nâng cao khả năng quan sát của con, đó là chịu khó đưa con đi chơi, chỉ cho con mọi thứ trên đường mình nhìn thấy. 

Đúc kết kinh nghiệm dạy hai con gái học nói, chị Đồng An chia sẻ:  “Tuổi bi bô tập nói của trẻ thật đáng yêu, muốn con thích học nói và nói nhiều thì người lớn chúng ta phải siêng trò chuyện và kiên trì lặp lại từ mỗi ngày kể từ khi bé còn ẵm ngửa, chưa biết lật, biết ngồi thì tới giai đoạn học nói bé sẽ tiếp thu rất nhanh. Bên cạnh đó, siêng hát hò, đọc truyện mỗi ngày cho bé cũng là cách giúp bé học thêm nhiều từ mới. Âm nhạc cũng rất có lợi cho trí não của bé phát triển. An đã qua hai lần dạy Thy Thy và Ly Ly theo những cách này và thấy hiệu quả rất cao. 

Với Ly Ly, An ít thời gian hơn vì vậy ít khi nào đọc truyện cho con nên thay vào đó mẹ An tranh thủ hát hò và hỏi han, trò chuyện với Ly Ly mọi lúc mọi nơi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, An dành khoảng 15-20 phút ôn lại những từ ngữ qua tranh ảnh với con giúp con nhớ và biết thêm nhiều từ vựng”.

hot-kid-ly-ly
Ly Ly dễ thương giả làm cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi và khăn đội đầu.

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly

hot-kid-ly-ly
Hai chị em Camilla Thy Thy và Ly Ly.

Ngoài sự kiên trì, có một điều mẹ An áp dụng triệt để trong việc dạy con học nói tiếng mẹ đẻ, đó là phải thật nghiêm khắc, vừa để con nhanh biết nói, vừa rèn cho con tính kỷ luật, không phải “thích cái gì là được cái đấy”, như vậy sẽ nhanh làm hư con.

Chị nói: “Dạy tiếng Việt ở một nơi không có người Việt cần nhất là sự kiên trì và nghiêm khắc. Khi bé trả lời ngôn ngữ khác thì nhất quyết không nghe, không làm cho bé, kêu bé nói lại bằng tiếng Việt rõ ràng mới thực hiện điều mà bé cần. Ngoài ra, ba hay mẹ cũng nên tập thói quen không trộn lẫn ngôn ngữ với nhau khi nói chuyện với con”.

hot-kid-ly-ly
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thy Thy và Ly Ly.

Cứ như vậy, từng chút từng chút một chị Đồng An đã đưa các con về gần hơn với cội nguồn, hay đơn giản là dạy con biết yêu thương, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau qua những câu hát, bài thơ, câu chuyện cổ tích đã gắn bó với bao thế hệ tuổi thơ của người Việt.

Cùng xem thêm một số clip Ly Ly nói tiếng mẹ đẻ cực đỉnh:

Ly Ly chơi đồ chơi cùng mẹ.

Hai chị em Camilla Thy Thy và Ly Ly hướng dẫn các bạn nhỏ mặc áo khoác cực nhanh.

Ly Ly siêu thị mua đồ cùng mẹ.

Ảnh: NVCC
Chia sẻ