Thạc sĩ sinh con không cắt dây rốn, ngâm nhau trong muối: 20 phút thuyết phục người mẹ

Hương Trà,
Chia sẻ

Vì muốn sinh con theo trào lưu “thuận tự nhiên” trên các hội nhóm mạng xã hội, người mẹ này đã nhất quyết không cắt dây rốn và từ chối tiêm kháng sinh cho con.

Câu chuyện về người mẹ muốn sinh con "thuận tự nhiên" ở Đồng Nai vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” cổ xúy cho những hành vi phản khoa học như: Không khám thai, tự sinh con ở nhà, giữ nguyên dây rốn của đứa bé dính liền kèm với bánh nhau cho đến khi dây rốn và bánh nhau tự hủy, không tiêm vắc xin cho trẻ... 

Dù các chuyên gia y tế nhiều lần lên tiếng cảnh báo về các nguy cơ của trào lưu này nhưng nhiều người mẹ, gia đình vẫn kiên quyết "chạy theo trào lưu" nguy hiểm và tiềm ẩn quá nhiều hậu quả sau này.

Quay trở lại với câu chuyện của sản phụ ở Đồng Nai. Ngày 2/6, sản phụ 35 tuổi (trú tại TP. Biên Hòa) được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) sau khi sinh con được 10 tiếng. Bé trai nặng 3,3kg nhưng còn nguyên dây rốn, bánh nhau được đặt trong thau muối hột.

Được biết, sản phụ là thạc sĩ từng sinh 2 con tại bệnh viện, con thứ 3 và lần này sinh tại nhà. Gia đình cho biết, sản phụ muốn sinh con theo trào lưu “thuận tự nhiên” trên các hội nhóm mạng xã hội.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ con sản phụ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hà - phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ - trực tiếp đến gặp, trao đổi với sản phụ và người nhà. Sau khoảng 20 phút thuyết phục, giải thích các nguy cơ tai biến, kiến thức mẹ và bé… sản phụ mới chấp nhận cho cắt dây rốn, vệ sinh và thăm khám cho bé trai. Tuy nhiên, người mẹ vẫn từ chối tiêm kháng sinh cho con, kiên quyết đưa con về nhà dù bé có dấu hiệu thở khò khè, nghi viêm phổi.

Hương Trà

 

 

 

Chia sẻ