Teen “nghiện” lướt web sex

Duy Khánh,

Nhà nào cũng có máy tính riêng nối mạng và chuyện teen lướt web lượn lờ những trang xxx không còn là hiếm.

Từ một anh chàng chẳng biết web, chat chít là gì, suốt ngày chỉ có đam mê game online, Quang (Trường PTTH Trương Định, HN) đã trở thành dân sành sỏi về lĩnh vực web đen. Một lần vào mạng chơi game ở quán nét gần trường, vừa mở máy đập vào mắt Quang là những hình ảnh minh họa nóng trên màn hình vi tính. Quang xấu hổ định tắt vội nhưng bên cạnh không một ai, lại ở góc quán, Quang thu nhỏ màn hình và bắt đầu “khám phá”.

Bên cạnh những video clip, hình ảnh là hàng loạt truyện khiêu dâm khá phong phú về thể loại, trai gái và cả đồng tính, nguy hiểm hơn là những kiểu truyện sex quái dị,… Quang bắt đầu nóng  ran người, mò mẫn click vào những tấm ảnh minh họa “mát mẻ”. Xem phim ảnh sợ phát hiện, Quang vào phần truyện chữ. Một list dài gần 100 truyện với những cái tên kêu ấn tượng, Quang choáng ngợp và ấn thử một link để đọc.
 

Những câu chuyện tình dục miêu tả tỉ mỉ cảnh ân ái, càng đọc Quang càng bị lôi cuốn. Không dừng lại ở đó, sau khi đọc xong, Quang còn copy những truyện mới vào thẻ nhớ điện thoại di động, tranh thủ  mang về nhà đọc trên máy vi tính ở nhà.

Nói đến phim sex và cả truyện sex, Hoàng (Trường PTTH TP) thuộc làu tên những trang web đen. Từ hồi học cấp ba, Hoàng đã được ông anh khóa trên “mở mang kiến thức”. Ngày nào sau mấy tiếng “luyện” game, Hoàng thư giãn bằng cách dạo web sex tìm truyện để đọc. Không những đọc một mình mà Hoàng còn chia sẻ khi bạn bè có nhu cầu tìm hiểu. Hoàng còn lập hẳn một trang blog để lưu lại những truyện hay, ảnh độc và  những link trang web sex cho bạn bè cùng “thưởng thức” rồi comment.

Còn Trung, một trong những dân “sành điệu” trong lớp 11H, Trường M, cũng không kém. Hôm nào online hễ có truyện mới, Trung lại spam hàng loạt trong list friend để  mấy thằng bạn thân để tiện xem và cùng bàn luận. Khi đã “ngấm”, Trung không thể nào từ bỏ thói quen lướt nét xxx được, ngày nào cũng phải lên mạng vào trang web ấy để xem một vài đoạn cho… đỡ nhớ!

Vụ diễn viên VA bị tung phim sex lên mạng, Trung cũng là người đầu tiên có đoạn phim đen ấy. Trung ngang nhiên mang vào lớp để chứng tỏ rằng mình là dân sành điệu, sành… sex và vênh mặt khi bọn con trai ủng hộ tán thưởng.

Được bố mẹ chiều mua cho cái N70, trong di động của Trung lúc nào cũng lưu sẵn vài đoạn phim ngắn và những hình ảnh nóng bỏng. Chỉ cần bạn bè có nhu cầu, Trung sẵn sàng bật blueteeth để chia chia sẻ.

Tiện nhà có cái máy in của bố, thỉnh thoảng Trung lén vào phòng in trộm vài truyện để đến lớp khoe với bạn về kì tích của mình. Bọn con trai thì lác mắt, truyền nhau xem. Trung tự hào: “Đọc trên mạng mãi mỏi mắt, như này xem cho tiện”. Nhưng có đống “tài liệu mật” trong người, Trung lúc nào cũng lo lắng sợ bị cô giáo, bố mẹ phát hiện.

Hậu quả khó lường

Đọc truyện, xem phim, Trung bị kích thích bởi những hình ảnh hot, những tình tiết hấp dẫn trong truyện. Không chịu nổi, Trung rủ rê đám con trai đi tìm “hàng”. Lần đầu làm chuyện ấy, Trung vừa sợ vừa hồi hộp. Qua đêm ở nhà nghỉ với cô gái bán hoa mà không dùng bao cao su, Trung vẫn cứ ám ảnh và sợ rằng sẽ bị “dính trưởng”. Sau lần ấy, Trung vẫn không thể từ bỏ được những cảm xúc mới lớn, thỉnh thoảng lại tìm “hàng” để làm chuyện ấy.

Còn Hoàng, một lần đang vào trang web sex bị virut treo máy. Hoàng không cho bố mẹ mang đi sửa vì sợ phát hiện những phim đen trong máy. Hoàng vội nhờ thằng bạn đến giúp. Nhưng rồi, Hoàng cũng bị bố bắt quả tang khi đang “nghiên cứu” câu chuyện “tình cảm” trên mạng. Hoàng bị khóa máy và chịu sự quản lý chặt chẽ của bố mẹ.

Web đen khi đã nhiễm thì khó mà dứt ra được, Quang cũng vì ham vui rồi rủ bạn gái làm chuyện ấy. Quan hệ tình dục khi chưa có kinh nghiệm và hiểu biết, Quang chỉ sợ bạn gái có bầu.  Sau khi làm chuyện ấy xong, Quang rối rít gọi đến tổng đài tư vấn nhờ giúp đỡ. Chưa yên tâm, Quang còn cho bạn gái uống cả một đống thuốc tránh thai.

Phan Anh

Chia sẻ