Tận cùng của bi thương: Bức vẽ ngây ngô của bé gái 4 tuổi mở ra một sự thật ám ảnh

Chi Chi,
Chia sẻ

Chính bức tranh nguệch ngoạc này của bé gái đã khiến mọi người hoài nghi câu chuyện và điều tra lại.

Một sự việc đau lòng vừa được hé lộ tại Jhansi, Uttar Pradesh, Ấn Độ khi một người phụ nữ 27 tuổi được phát hiện đã tử vong trong hoàn cảnh đầy nghi vấn. Sonali Budholia, nạn nhân của vụ việc, ban đầu được gia đình chồng thông báo là đã tự tử. Tuy nhiên, thông tin từ cảnh sát và những manh mối đáng ngờ khác lại cho thấy sự việc có thể không đơn giản như vậy.

Đáng chú ý, bức vẽ của cô con gái 4 tuổi tên Darshita cùng lời kể của cháu đã chỉ ra nghi phạm chính có thể chính là người cha - Sandeep Budholia, hiện đang làm việc trong ngành y tế, đã bị bắt giữ. 

Tận cùng của bi thương: Bức vẽ ngây ngô của bé gái 4 tuổi mở ra một sự thật ám ảnh - Ảnh 1.

Bức tranh của bé gái 4 tuổi đã làm sáng tỏ cái chết của mẹ em

"Papa đã hành hung và giết mẹ. Sau đó ông ấy bảo 'muốn chết thì chết đi'. Ông ấy treo mẹ lên và đập đầu mẹ bằng đá. Rồi ông ấy lấy mẹ xuống và nhét vào bao", Darshita kể với các phóng viên và chỉ vào bức vẽ mô tả cảnh tượng.

Đứa bé còn nói thêm rằng, người cha từng đe dọa sẽ giết mẹ cô. "Em đã nói với ông một lần rằng nếu ông ấy động vào mẹ, em sẽ đánh gãy tay cha. Nhưng ông ấy vẫn hành hung mẹ, bảo mẹ nên chết và em cũng nên có số phận giống mẹ," Darshita kể lại.

Sanjeev Tripathi, cha của Sonali đến từ huyện Tikamgarh thuộc bang Madhya Pradesh, cho biết con gái ông và Sandeep kết hôn vào năm 2019 nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không mấy suôn sẻ. 

"Trong ngày cưới, tôi đã đưa họ 20 lakh rupees (tương đương hơn 500 triệu đồng) tiền hồi môn. Nhưng không lâu sau đó, Sandeep và gia đình anh ta bắt đầu đòi hỏi thêm. Họ muốn có xe hơi. Tôi nói với họ rằng tôi không đủ khả năng mua xe. Kể từ đó, họ đã bắt đầu hành hung con gái tôi. Tôi thậm chí đã cầu cứu cảnh sát và chúng tôi đã có một sự thỏa thuận trước đây," ông Tripathi chia sẻ.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Sonali sinh con gái. "Sandeep muốn có con trai. Sau khi Sonali sinh, anh ta và gia đình đã bỏ mặc con gái tôi một mình trong bệnh viện. Tôi phải đến nhà hộ sinh để thanh toán hóa đơn. Tôi đã đưa con gái tôi về nhà. Một tháng sau, Sandeep mới đến để đón Sonali và Darshita về," ông Tripathi kể thêm.

Chỉ vài ngày trước khi sự việc xảy ra, Sonali đang tham dự đám cưới của một người họ hàng tại Samthar, Jhansi thì Sandeep gọi điện yêu cầu cô trở về nhà. "Sáng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi nói rằng sức khỏe của con gái tôi đã xấu đi. Một lúc sau, tôi lại nhận được tin con gái tôi đã treo cổ tự tử. Ngay khi tôi đến nơi, tôi được biết con gái tôi đã mất," ông Tripathi không giấu được nỗi đau.

Trung tá Gyanendra Kumar Singh, người đứng đầu cảnh sát Jhansi, thông báo rằng gia đình nạn nhân đã từ chối việc khám nghiệm tử thi cho đến khi gia đình chồng bị bắt giữ. "Dựa trên đơn khiếu nại, chúng tôi đã đăng ký vụ án và bắt giữ nghi phạm chính, chồng của nạn nhân," ông Singh cho biết.

Trong bối cảnh tự tử vẫn là một đề tài nhạy cảm và phức tạp, vụ việc này lại càng trở nên đau lòng hơn với sự tham gia của một đứa trẻ vô tội. Câu chuyện của Darshita không chỉ gây rúng động dư luận mà còn là lời cảnh tỉnh về những hậu quả đáng tiếc của bạo lực gia đình cũng như những áp lực xã hội đặt lên phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: NDTV

Chia sẻ