"Tại sao lại rơi vào đúng con tôi?"

,

Qua cửa sổ, tôi thấy con trai tôi đang hôn đắm đuối cậu bạn thân vẫn đến chơi nhà.

Đứa con hiếm muộn ngoan ngoãn
 
Tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới sinh được cậu con trai trong nỗi vui mừng của cả hai họ. Từ nhỏ, cháu đã thông minh, nhanh nhẹn, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Cháu cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền. Cháu không giao du với bạn bè lạ, ngoan ngoãn, yêu thương mẹ.
 
Nó giống bố nên cao to, đẹp trai, ăn nói hoạt bát. Năm vừa rồi, cháu vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, đã đi làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Tôi cứ ngắm con là nở từng khúc ruột.
 
Nhưng trời lại trừng phạt tôi.
 
Xưa nay con tôi có rất nhiều bạn bè, trai gái đủ cả nhưng không thấy thân thiết với cô nào. Thỉnh thoảng tôi dò hỏi thì chỉ thấy cháu cười cười, nói: “Con còn lo học hành, sự nghiệp”.
Tôi đã rất mừng vì thấy cháu chín chắn, biết suy nghĩ.
 
Tôi vẫn nghe chuyện "đàn ông thích đàn ông" nhưng...
 
Tôi vẫn nghe chuyện "đàn ông thích đàn ông" (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
 
Nó chơi rất thân với một cậu bạn trai từ hồi cấp III. Tôi cũng rất quý cậu ta vì nó nhỏ nhẹ, hiền lành như con gái. Hai đứa cấm có rủ rê nhau chơi bời mà luôn giúp nhau học hành, nhà có việc đều lăn xả vào giúp đỡ rất nhiệt tình. Tình bạn đó thật khó gặp trong thanh niên thời nay.

Nhưng đất đã sụp xuống dười chân tôi khi một ngày, tôi đau đầu nên từ chỗ làm về nhà sớm. Qua cửa sổ, tôi thấy con trai tôi đang hôn đắm đuối cậu bạn thân vẫn đến chơi nhà. Tôi đã ngất tại chỗ.

Tỉnh dậy, tôi nhìn con trai tôi như mê sảng. Con tôi quỳ sụp xuống dưới chân, xin tôi tha thứ, xin tôi chấp nhận. Con tôi thú nhận nó đã phát hiện ra mình như thế từ cấp III. Tình bạn thân thiết của nó mà tôi biết hoá ra là tình yêu cháy bỏng.

Tôi vẫn nghe xa xôi về việc đàn ông thích đàn ông nhưng không hề bận tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đó lại xảy ra với con trai tôi. Việc trước tiên là tôi cấm cửa cậu bạn "thân" của con trai. Nhưng tôi không thể nhốt con mình trong nhà.

Tôi không biết làm thế nào? Tại sao con tôi rất đẹp trai cao to mà bị “ái”? Liệu tôi có cách nào trị liệu cho con tôi được không? Tôi phải đối xử thế nào với con? Tôi có nên cho chồng tôi biết? Tôi cần làm gì bây giờ?
 
H.T (Hà Nội)
Chia sẻ