Suy ngẫm với tâm thư của người mẹ 8x: “Xã hội nợ mẹ con mình một ngôi trường vẹn nguyên”

Quang Vũ,
Chia sẻ

Những chia sẻ mới đây trên mạng xã hội của một người mẹ 8x về tình trạng nhà vệ sinh bẩn tại trường học một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đáng lo ngại của công trình nhà vệ sinh học đường ở Việt Nam.

Hai thế hệ - một vấn đề

Mở đầu lá thư đầy trăn trở, chị A.H. (chủ nhân của bức tâm thư) kể về những ngày thơ ấu của mình cách đây hơn 20 năm tại ngôi trường tiểu học công lập với ký ức về khu nhà vệ sinh mà theo chị là “không bao giờ có thể quên được”.

“Hai mươi năm trước đây, nếu dùng một từ để nói về cuộc sống của mẹ lúc đấy, mẹ sẽ dùng từ “thiếu thốn” - thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những điều kiện sinh hoạt cơ bản. Và có lẽ, một trong những cái “thiếu” ám ảnh mẹ nhất lúc bấy giờ, chính là thiếu một nhà vệ sinh sạch ở trường học. Hôm nay khi từ trường Chíp trở về, những hình ảnh đó bỗng quay lại trong mẹ thật rõ ràng. Chắc mẹ sẽ không đếm được bao nhiêu ngày mình đã òa khóc khi bà ngoại đến đón chỉ vì mẹ đã thà nhịn cả một ngày chứ nhất quyết không bước chân vào khu vệ sinh của trường. Đối với mẹ, đó chắc chắn là một trong những nơi đáng sợ nhất trong suốt quãng đời đi học đến tận mãi sau này.

Hai mươi năm sau, ngôi trường mà Chíp của mẹ theo học đã to đẹp hơn thời của mẹ rất nhiều rồi. Những phòng học mới. Phòng thư viện với nhiều sách hay. Khu sân chơi thể thao rộng rãi. Ấy thế mà, hôm nay khi vô tình đi ngang nhà vệ sinh trường Chíp, mẹ đã không khỏi ngỡ ngàng, rồi hoang mang, khi tất cả những gì mẹ phải trải qua trước đây, dường như đến thế hệ của con cũng không khác đi là bao. Mùi hôi nồng nặc, những mảng tường bám rêu, những vũng nước bẩn, giấy rác vương vãi khắp nơi. Bức tranh tăm tối của nơi đã từng khiến mẹ khổ sở suốt những năm tháng khốn khó, lẽ nào giờ đây chính con của mẹ đang là người tiếp tục phải chịu đựng?”

Qua bao thế hệ, nhà vệ sinh bẩn dường như vẫn là một bài toán chưa được giải!

Thiếu thốn hay thiếu trách nhiệm?

Nhắc đến vấn nạn nhà vệ sinh học đường, chị A.H. không giấu những nỗi bức xúc khi cho rằng, nếu câu chuyện nhà vệ sinh bẩn từ thời của chị là do sự kém phát triển chung của xã hội dẫn đến những thiếu thốn, thì giờ đây, vấn đề này đến từ sự thiếu trách nhiệm. Chị chia sẻ:

“Nhà vệ sinh, lẽ ra phải được xem như một công trình trọng yếu trong mỗi trường học, không hề thua kém các khu vực phục vụ giảng dạy, thì dường như luôn bị đối xử như một “vai phụ”. Thời của bố mẹ vào những năm 90, khi mọi thứ đều còn đơn sơ, thì một nhà vệ sinh khang trang chỉ như một ước mơ xa vời. Nhưng giờ đây, khi phụ huynh nào cũng nỗ lực thật nhiều với mong muốn các con được học tập và phát triển toàn diện trong một ngôi trường xanh, sạch, đẹp, thì sự bẩn thỉu kinh hoàng của những phòng vệ sinh phải chăng chỉ có thể lý giải bằng thái độ thờ ơ, vô tâm của những người có trách nhiệm?

Suy ngẫm với tâm thư của người mẹ 8x: “Xã hội nợ mẹ con mình một ngôi trường vẹn nguyên” - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh bẩn - Vì thiếu thốn hay vì thiếu trách nhiệm?

Mẹ nghĩ rằng, mẹ, và tất cả những ai đang làm cha làm mẹ từng trải qua nỗi ám ảnh về sự thiếu thốn hằn sâu trong tâm trí, sẽ luôn không ngừng cố gắng để đem đến cho con cái những gì đầy đủ, tốt đẹp nhất. Thế nhưng, một ngôi trường liệu có vẹn nguyên không khi nơi dành cho nhu cầu thiết yếu nhất của các con lại không hề được quan tâm?”

Người mẹ 8x kết lại lá thư của mình bằng lời kêu gọi vô cùng mạnh mẽ:

“Xã hội vẫn còn nợ hàng triệu trẻ em trên đất nước này một nhà vệ sinh đạt chuẩn, một ngôi trường vẹn nguyên nơi các con có thể an tâm phát triển toàn diện. Mẹ Chíp khẩn thiết kêu gọi các bố mẹ cùng góp sức, kiên quyết lên tiếng để mang đến cho con mình một môi trường học đường lành mạnh với không chỉ là những phòng học tinh tươm mà là cả khu vệ sinh sạch, đẹp!”

Bức tâm thư thực sự đã nói lên được nỗi lòng của nhiều bà mẹ khi đã thẳng thắn nhắc đến một vấn đề không còn mới nhưng vẫn chưa lúc nào được giải quyết triệt để.

Giờ đây, các bố mẹ đã có thể góp sức mang đến những nhà vệ sinh đạt chuẩn cho trẻ em khắp Việt Nam thông qua chương trình Vệ Sinh Học Đường, khởi xướng bởi thương hiệu VIM.

Nhà vệ sinh bẩn tại trường học gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe lẫn tinh thần của biết bao nhiêu thế hệ học sinh tại Việt Nam, và con bạn cũng có thể là một trong số đó. Hãy cùng đồng hành cùng nhãn hàng Vim trong chương trình cộng đồng CÙNG VIM GÓP TOILET SẠCH KHUẨN. Cứ mỗi một chai Vim bạn mua, bạn sẽ đóng góp 1.000 đồng để xây dựng nhà vệ sinh mới sạch khuẩn và an toàn cho học sinh Việt Nam. Tìm hiểu thêm về chương trình tại: http://bit.ly/VimVeSinhHocDuong.


 

Chia sẻ