Sinh con xong người mẹ thấy vùng kín đau đớn không ngừng, bác sĩ cúi xuống nhìn liền tái mét mặt và vội vàng chạy đi

Nhi Trần,
Chia sẻ

Sự tắc trách, cẩu thả của các bác sĩ đã dẫn đến việc bỏ quên thứ "dị vật" này trong cơ thể người mẹ sau khi cô sinh xong.

Cô Paige Balding, 20 tuổi, đến từ Essex (Anh) đã trải qua một ca sinh nở đúng chất kinh dị mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được. Khi có cơn chuyển dạ vào ngày 19 tháng 7, Paige đã được đưa vào viện ngay lập tức và hạ sinh bé Hunter vào 4h51 phút chiều ngày 20 tháng 7 năm ngoái. Cứ ngỡ rằng mọi thứ đã "xuôi chèo mát mái", ai ngờ đó là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu, Paige cho biết:

"Khi Hunter được sinh ra, con không thở được nên các bác sĩ đưa con đi để hồi sức cấp cứu và sau đó cơ thể tôi cứ lịm dần đi mà không biết tại sao. Tôi không thể mở mắt và bất tỉnh trong 2 tiếng đồng hồ liền, khi tôi tỉnh dậy và hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì các bác sĩ cho biết tôi bị nhiễm trùng máu".

Sinh con xong người mẹ thấy vùng kín đau đớn không ngừng, bác sĩ cúi xuống nhìn liền tái mét mặt và vội vàng chạy đi - Ảnh 1.

Cô Paige Balding đã trải qua một ca sinh nở đáng sợ và đầy đau đớn khi các bác sĩ để quên miếng gạc y tế trong người cô.

Cô Paige Balding sau đó được chuyển đến một phòng bệnh khác để hồi phục nhưng nhiều ngày sau cô vẫn thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi cảm thấy khó chịu và không biết nó là gì. Nữ hộ sinh nói rằng đó chỉ do là vết khâu sau khi sinh nên tôi đã tin tưởng cô ấy. Nhưng cơn đau cứ kéo dài và ngày càng tệ hơn, tôi đã nói với các bác sĩ rằng họ cần kiểm tra lại bởi vì tôi cảm thấy có thứ gì mắc kẹt ở dưới, nhưng một lần nữa họ lại bảo đó chỉ là vết khâu thôi. Nó khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nào ngồi xuống được.

Khi vào nhà vệ sinh thì tôi càng chắc chắn hơn là có thứ gì đó ở bên dưới và cảm thấy vô cùng đau đớn".

Paige sau đó đã nhờ nữ hộ sinh kiểm tra lại giúp mình.

"Sau khi kiểm tra, cô ấy trông như sắp ngất đi và vội vã đi tìm một chuyên gia tư vấn và nói với tôi rằng đừng di chuyển".

Hóa ra các bác sĩ đã để quên một miếng gạc y tế trong cơ thể Paige sau khi cô sinh con xong, điều này khiến cô bị nhiễm trùng máu và tệ hơn nữa là con trai của cô cũng bị do lây nhiễm. Bệnh viện sau đó đã đền bù cho cô 4000 bảng Anh (gần 120 triệu đồng) vì sự cố này.

Sinh con xong người mẹ thấy vùng kín đau đớn không ngừng, bác sĩ cúi xuống nhìn liền tái mét mặt và vội vàng chạy đi - Ảnh 2.

Miếng gạc bị bỏ quên khiến cô bị nhiễm trùng máu.

Balding hiện đang cố gắng nâng cao nhận thức và kêu gọi phụ nữ tin vào giác quan của mình nếu cảm thấy có gì đó không ổn: "Bạn không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với bạn nhưng nó vẫn xảy ra. Và sau khi nó xảy ra rồi thì bạn mới nhận thức được nó sẽ xảy đến với bất kì ai. Bạn cần phải tin vào bản năng của mình. Nếu tôi có thể cứu sống một người, cuộc sống của 1 đứa trẻ hay 1 em bé, nó sẽ khiến những gì xảy đến với tôi trở nên đáng giá hơn. Không có số tiền nào có thể thay thế được mạng sống". 

Sinh con xong người mẹ thấy vùng kín đau đớn không ngừng, bác sĩ cúi xuống nhìn liền tái mét mặt và vội vàng chạy đi - Ảnh 3.

Đây chắc chắn là một trải nghiệm khiến cô không thể nào quên được.

Phát ngôn viên của bệnh viện đã có lời chia sẻ sau trường hợp hi hữu của cô Paige như sau: "Chúng tôi rất tiếc đã để xảy ra sự việc lần này. Chất lượng chăm sóc mà chúng tôi cung cấp và trải nghiệm dịch vụ của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, cũng như các bài học từ các sự cố và coi chúng như là một cơ hội để cải thiện sự dịch vụ của bệnh viện". 

Nguồn: Foxnew

Chia sẻ
Đọc báo phụ nữ mới nhất, cách cạo lông vùng kín an toàn tại aFamily.