Những ca sinh nở hy hữu ẩn chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới

Nhi Trần,
Chia sẻ

Phụ nữ trải qua sinh nở ai cũng đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong đó có cả những kỷ niệm dở khóc, dở cười, thậm chí là rùng mình sợ hãi khi nhớ lại.

Mẹ và bé tử vong trong ca sinh mổ do bác sĩ phẫu thuật trong lúc... say rượu

Sản phụ Kamini Chachi được đưa đến Bệnh viện Sonavala ở Botad, Gujarat (một bang ở miền Tây Ấn Độ) hôm thứ hai ngày 26/11. Thời điểm đó, cô có dấu hiệu chuyển dạ, chuẩn bị sinh con. Paresh Lakhani - một bác sĩ kì cựu đã làm việc tại Bệnh viện Sonavala trong 15 năm qua ở đây đã thực hiện cuộc phẫu thuật sinh mổ cho Chachi. Nhưng em bé đã tử vong ngay khi chào đời, còn Chachi bị xuất huyết nặng. Gia đình quyết định chuyển sản phụ tới một bệnh viện tư. Tuy nhiên, cô đã tử vong trên đường đi.

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 1.

Vì sự tắc trách của mình mà bác sĩ Lakhani đã cướp đi sinh mạng hai mẹ con chị Kamini Chachi (Ảnh minh họa)

Người thân hai mẹ con sản phụ xấu số buộc tội bác sĩ Lakhani đã say rượu trong khi tiến hành ca sinh mổ. Họ trình báo với cảnh sát rằng, họ tin chắc Lakhani cầm dao mổ khi đang trong tình trạng ngất ngây men rượu. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xác nhận lời buộc tội của gia đình nạn nhân là chính xác.

Đại diện sở cảnh sát, Harshad Mehta, cho biết: "Cảnh sát phát hiện thấy bác sĩ đã say rượu trong khi làm việc. Lakhani bị bắt giữ và mẫu máu của nghi phạm được gửi đi để xét nghiệm".

Bác sĩ rạch trúng đầu em bé trong ca sinh mổ

Phóng sự của đài truyền hình Pháp ngày 1/9 đưa tin: Một bác sĩ khoa sản người Pháp có tên Rance trong quá trình phẫu thuật cho sản phụ đã làm tổn thương đầu em bé một cách nghiêm trọng. Em bé sau khi được đưa ra từ bụng mẹ thì phần đầu phải khâu đến 6 mũi nhưng sau sự việc xảy ra thì vị bác sĩ này không hề có lời xin lỗi đến sản phụ và người nhà của cô ấy. Tuy vậy, mẹ của em bé cho biết không muốn truy cứu và cũng không tiết lộ danh tính vị bác sĩ "thiếu trách nhiệm" này.

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 2.

Bé phải khâu đến 6 vết trên đầu.

2 tháng sau sinh mổ phát hiện bác sĩ để quên gạc trong cơ thể

Ngày 18/6, bà mẹ trẻ người Thái Lan tên Tan sinh thường bé gái đầu lòng. Không có biến chứng nào và Tan được phép xuất viện sau 3 ngày. Nhưng cô nhận thấy, vết thương do bác sĩ rạch tầng sinh môn gây nên cơn đau vô cùng dữ dội. Tuy nhiên, Tan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bởi cô cho rằng, bà mẹ nào cũng trải qua cơn đau sau sinh. Thậm chí, sau khi đi khám bác sĩ, Tan chỉ được kê thuốc giảm đau.

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 3.

Sau khi xuất viện Tan nhận thấy vết thương do bác sĩ rạch tầng sinh môn gây nên cơn đau vô cùng dữ dội.

Vào 28/8 - tức 2 tháng sau khi sinh, Tan phát hiện sự thật kinh hoàng theo một cách khủng khiếp nhất với cô. "Hôm thứ 3 (28/8), tôi bị đau tới nỗi không thể đứng hay ngồi. Tôi cảm giác như có thứ gì đó đang ở trong tử cung của mình. Tôi vào phòng tắm và tìm thấy một mẩu băng gạc ở đó. Nó có màu đen, bốc mùi khó chịu", Tan chia sẻ với tờ The Phuket News.

Rất có thể, miếng gạc đã trôi ra từ âm đạo bà mẹ trẻ khi cô đi vệ sinh. Sau đó, Tan đã vội vã trở lại bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh và cam đoan với cô rằng, trong tử cung của Tan không còn bất cứ "vật thể lạ" nào khác.

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 4.

Miếng băng gạc bị bỏ quên trong cơ thể Tan và bốc mùi khó chịu.

"Bác sĩ đã để quên gạc trong tử cung của tôi và nó ở đó suốt hơn 2 tháng sau sinh thường. Thật may mắn khi vết thương của tôi không bị nhiễm trùng", Tan viết khi chia sẻ câu chuyện này lên mạng. Cô cũng cảnh báo các bà mẹ khác về khả năng xảy ra những sai lầm tương tự đồng thời khuyên họ nên lựa chọn bệnh viện uy tín khi sinh để tránh xảy tai nạn khi sinh nở như này.

Mẹ bầu phải mổ cấp cứu vì dây rốn bị xoắn 5 vòng

Sáng ngày 17/9, chị Nguyễn Thị Linh (35 tuổi, ở Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) đang mang song thai ở tuần thứ 34, đột nhiên, chị Linh thấy thai ít cử động hơn bình thường, bụng trồi và không tròn đều. Theo dõi cả buổi sáng, chị thấy thai ít vận động hơn mọi ngày. Chiều cùng ngày, chị quyết định đến khám tại khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh (QLTN&CĐTS) thuộc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 5.

Dây rốn thắt nút là hiện tượng vô cùng nguy hiểm trong quá trình mang thai (Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng).

Những ca sinh nở hy hữu chứa đầy rủi ro chẳng ai có thể ngờ tới  - Ảnh 6.

Ca mổ cấp cứu thành công tốt đẹp và lấy ra được 2 bé gái, đem lại hạnh phúc cho chị Linh cũng như gia đình.

Tại đây, bác sĩ Trương Thị Thanh Thủy - Phó trưởng khoa QLTN&CĐTS đã thực hiện siêu âm trên máy siêu âm 5D và sửng sốt phát hiện dây rốn bị thắt nút nhiều vòng và chị Linh đã được chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức. Rất may mắn ca mổ thành công, lấy ra 2 bé gái, cùng cân nặng 1800 gram. BS. CKII Phạm Yến Vân - Trưởng khoa Phụ II cho biết hai bé song sinh chung một buồng ối, một bánh rau và điều đặc biệt là dây rốn bị thắt 5 nút.

Chia sẻ