Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Sao ông già rồi mà chưa... chết"

Minh Hải,
Chia sẻ

Poo hỏi bố vì sao các vua lại chết và được bố giải thích là già rồi nên chết. Ông nội đến chơi, Poo bưng nước ra mời, ngắm nghía ông một lúc rồi hỏi: "Ông ơi, sao ông già rồi mà chưa chết?"

1. Poo đi học về mặt buồn rười rượi. Mẹ hỏi han tâm sự, Poo nói lý do:

- Hôm nay con bị cô giáo khiển trách.

Mẹ hỏi vì sao, Poo kể:

- Ở cuối tờ đề thi cô giáo có ghi dòng chữ "Chúc các con thi tốt" nên con đã ghi vào là "Vâng ạ". Con trả lời ngoan thế mà cô giáo còn mắng con.

2. Nghỉ hè, Poo được ba mẹ cho đi Huế chơi. Cu cậu được đi thăm lăng các vua Khải Định, Tự Đức... Đi về Poo cứ thắc mắc là tại sao vua lại chết và được ba giải thích là vua già nên chết. Sau chuyến đi du lịch về nhà thì ông nội ở quê lên chơi. Ông vừa ngồi được 5 phút thì cu cậu mang nước ra mời ông, ngắm nghía ông một lúc và hỏi:

- Ông ơi, sao ông già rồi mà chưa chết.

Ông nội ngơ ngác chưa hiểu gì còn bố mẹ thì đứng tim.

3. Ông nội ở chơi mấy ngày thì về quê, cho Poo về chơi cùng. Về quê, Poo ngồi trong nhà nghe thấy tiếng ông mua ve chai đạo xe ngang nhà rao: "Mua bàn ủi, tivi, máy giặt... Anh chàng ngồi trong nhà, nghe rao đến lần thứ 3 thì sốt ruột quá, xỏ dép chạy ra kêu to:

- Chú ơi, vô siêu thị mua đi. Trong đó có bán đầy đủ hết á!

4. Có lần ngồi chơi với ông ngoại, Poo đã thỏ thẻ với ông như này:

- Ông ngoại ơi ông ngoại sắp chết chưa? Ông ngoại đừng chết vội nhé, con còn yêu ông ngoại lắm. Khi nào con hết yêu ông ngoại thì ông hãy chết nhé!

5. Mẹ dắt Poo đi dạo trong khu tập thể, gặp xe đổ rác bỗng dưng Poo đứng ngắm say đắm mãi không chịu bước đi. Hôm sau đi học cô giáo có hỏi sau này các con muốn làm nghề gì. Sau hàng loạt các ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc... của các bạn. Đến lượt Poo, cu cậu giản dị nói rằng:

- Em ước mơ mai mốt lái xe đổ rác!

6. Một thời gian sau, mẹ hỏi lạo Poo sau này con muốn làm nghề gì để xem ước mơ của con có thay đổi hay không. Poo trả lời:

- Con muốn giúp mẹ làm việc nhà.

Anh họ Poo (8 tuổi) đang ngồi gần đó, nghe thấy thế, bảo:

- Lúc mình lớn lên ba má già ba má chết hết rồi, giúp đỡ gì nữa Bơ! Lúc đó mình chỉ chăm thắp nhang thôi!

Mẹ: !!!!!!

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.
Chia sẻ