Rồi sẽ đến một ngày bạn phải học mọi thứ, học cho lần đầu làm mẹ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Rồi sẽ đến một ngày, đột nhiên bạn sẽ cảm thấy mình phải học lại mọi thứ từ đầu, như một đứa trẻ. Đó là khi bạn biết rằng, mình sắp làm cha mẹ.

Những năm tháng tuổi trẻ, tôi luôn mang trong mình nhiều hoài bão, nhiều mục tiêu chinh phục. Tôi không ngừng học hỏi, thu thập vô số bằng cấp trong tay để hỗ trợ cho tương lai của mình được tươi sáng hơn. Vậy nhưng khi tôi đã có trong tay mọi bằng cấp mà tôi cần, đột nhiên đến một ngày, tôi cảm thấy mình phải học lại mọi thứ từ đầu, như một đứa trẻ. Đó là khi tôi biết rằng, mình sắp làm mẹ.

Khi biết tin mình mang thai được 5 tuần, cảm xúc trong tôi dường như chỉ có thể gói gọn trong hai từ như hỗn loạn. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, và cũng vừa ngơ ngác khi tôi chợt nhận ra: mình phải làm gì tiếp theo? Thế là tôi phải ngồi xuống tìm hiểu và học lại mọi thứ.

Rồi sẽ đến một ngày bạn phải học mọi thứ, học cho lần đầu làm mẹ - Ảnh 1.

Khi biết tin mình có con, là lúc tôi cũng nhận ra rằng dường như tôi phải học lại mọi thứ từ đầu

Tôi học cách ăn như thế nào là đúng đắn. Điển hình 3 tháng đầu tôi sẽ ăn gì để có đủ dinh dưỡng cần thiết cho cả hai mẹ con, bỏ tiệt những món khoái khẩu vì có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Đặc biệt những lúc bị nghén, tôi học được cách chia nhỏ bữa ăn ra, ăn vừa bụng, ăn hạt và hoa quả khô. Rồi những tam cá nguyệt tiếp theo cần bổ sung những gì vào thực đơn hằng ngày của mình.

Tôi học cách đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Không dám chạy nhảy tung tăng, không dám khiên vác vật nặng, không di chuyển đường xa nhiều. Tôi bỏ môn chạy bộ yêu thích, thay vào đó là những động tác yoga đơn giản. Tôi cũng học cách ngồi như thế nào cho phù hợp, đi cầu thang như thế nào mới là an toàn.

Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn. Nghe những câu chuyện mẹ kể khi mang thai tôi và em trai. Nghe những kinh nghiệm dân gian từ mẹ để tham khảo và lựa chọn những gì phù hợp. Và tôi cũng nghe từ những tín hiệu của sinh linh trong bụng. Những cử động đầu tiên của con. Hôm nay thai máy có đủ lần không? Có hôm nào con đạp nhiều hay ít hơn thường nhật?

Rồi sẽ đến một ngày bạn phải học mọi thứ, học cho lần đầu làm mẹ - Ảnh 2.

Tôi học cách lắng nghe người xung quanh và những cử động của đứa trẻ trong bụng mình

Tôi học cách sống chậm và trách nhiệm. Tôi không mua những cây son đắt tiền, không lựa những bộ quần áo hàng hiệu, bớt dần những buổi đi chơi không cần thiết. Tôi mua một con heo nho nhỏ, mỗi ngày bỏ tiền chi tiêu còn dư vào để dành cho những khi cần cấp.

Tôi cũng tìm học kiến thức chăm bé sơ sinh để chuẩn bị tốt cho con. Và tôi biết rằng từ nay về sau, sự học của tôi sẽ không bao giờ dừng lại, vì mỗi một tháng năm trôi qua, tôi sẽ tiếp tục học cách làm sao để hiểu chúng, để yêu thương, dạy dỗ và lớn lên cùng con.

Thế nhưng tôi cũng tự hỏi, mình sẽ học những thứ ấy ở đâu? Tôi có thể tìm kiếm trên mạng, nhưng những kiến thức tôi tìm thấy đã chính xác hay chưa? Hoặc cũng có khi những cảm giác cô đơn bất chợt nảy sinh nảy sinh trong lòng lại không biết chia sẻ với ai…

Và rồi tôi vô tình tìm được sân chơi Mẹ Đã Sẵn Sàng, nơi cung cấp cho tôi kiến thức để chăm sóc suốt 09 tháng thai kỳ và hơn thế nữa…

Sân chơi Mẹ Đã Sẵn Sàng 2019 được tổ chức bởi Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nhằm cung cấp thông tin thai giáo chuẩn xác cho mẹ bầu. Khi tìm hiểu chương trình, tôi vô cùng hào hứng với những hoạt động thú vị và phong phú dành cho những ai đã, đang và sắp đối mặt với kỳ vượt cạn quan trọng trong đời. Nào là khóa học trực tuyến "Mẹ Bầu Thông Thái", hội thảo và live stream tư vấn những vấn đề hay gặp trong thai kỳ, minigame đa dạng câu hỏi. Vì được chuẩn xác được tư vấn bởi đội ngũ Bác sĩ chuyên khoa Sản, Nhi danh tiếng, những kiến thức mà chương trình mang lại khiến tôi tin tưởng và an tâm khi tiếp thu.

Rồi sẽ đến một ngày bạn phải học mọi thứ, học cho lần đầu làm mẹ - Ảnh 3.

Cái buổi tư vấn của Mẹ Đã Sẵn Sàng 2019 nhận được sự quan tâm của nhiều mẹ bầu

Bên cạnh việc học tập, tôi cũng tâm đắc với cuộc thi "Khoảnh khắc yêu thương", nơi chia sẻ cảm xúc khi mẹ bầu nhận được sự quan tâm chăm sóc đến từ người xung quanh. Nó giúp tôi có cơ hội nhìn lại mình và những người xung quanh, để nhận ra rằng tôi không hề lẻ loi – một cảm giác mà phụ nữ thường cảm thấy trong suốt quá trình mang thai. Bên cạnh việc vừa học vừa chơi, tôi còn được nhận phần quà đáng yêu dành cho mẹ và bé làm hành trang bước vào một chương mới của cuộc sống.

Phải học lại từ đầu như một đứa trẻ và sẽ phải học mãi… Thế nhưng nhờ có những sân chơi thú vị, đúng tâm lý và nhu cầu của mẹ bầu, dường như việc tiếp thu kiến thức thai kỳ của tôi trở nên nhẹ nhàng, ý nghĩa và đáng yêu hơn hẳn. Giờ đây tôi và cả gia đình đã sẵn sàng để chào đón niềm hạnh phúc lớn lao phía trước. Còn bạn thì sao?

Chia sẻ