Quá trời cái nết ăn siêu "trộm vía" của công chúa Cốm nhà Long Chun: Không thấy gì là lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ!
Tiểu công chúa nhà Long Chun có nết ăn cực kỳ "trộm vía" đến mức các mẹ phải vào xin vía ầm ầm.

Long Chun, tên thật là Trần Hoàng Long, sinh năm 1994 tại Hà Nội, hiện là một diễn viên kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, được đông đảo bạn trẻ yêu mến. Kênh TikTok của anh hiện có tới 7,1 triệu người theo dõi nhờ loạt video mang màu sắc hài hước và sáng tạo.
Cuối năm 2024, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Long Chun bất ngờ thông báo đã lên chức bố. Anh chia sẻ bức ảnh nắm tay con gái mới chào đời, kèm dòng trạng thái dễ thương: "Chào em đến với thế giới công chúa nhỏ, vừa ra đã giơ ngón tay yêu thương với papa rùi. Bất ngờ chưa bà già, 19/12/2024".

Trước đó, trong một chương trình truyền hình, Long Chun từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ đang có mối tình kéo dài suốt 5 năm, bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò. Anh chia sẻ: “Em nghĩ mọi người thường nhìn tiêu cực về các app hẹn hò vì hay nghe kể mấy chuyện không hay. Nhưng thật ra vẫn có nhiều câu chuyện tích cực, ví dụ như em đây – đã quen bạn ấy suốt 5 năm rồi”.
Cốm háu ăn.
Con gái Long Chun tên thật là Trần Lâm Tư Kỳ, tên gọi ở nhà là Cốm. Cô bé gây ấn tượng mạnh vì có khuôn mặt đáng yêu với những nét xinh xắn như 1 em bé lai. Cốm trắng trẻo và bụ bẫm nhanh chóng chiếm được cảm tình của rất nhiều các mẹ.
Đặc biệt, tiểu công chúa nhà Long Chun có nết ăn cực kỳ "trộm vía" đến mức các mẹ phải vào xin vía ầm ầm. Có lần, cô bé khóc lóc vật vã chỉ vì có đồ ăn mà chưa được ăn, nguyên nhân là do đồ còn nóng nên bố Long Chun đang đợi nguội.


Gần đây nhất, Long Chun đăng tải 1 đoạn clip lên trang cá nhân của bé Cốm ghi lại cảnh đòi uống nước dừa của cô bé.
Chỉ vì không thấy quả dừa mới hút lấy hút để đâu mà cô bé ngay lập tức lăn ềnh ra ăn vạ, đòi bằng được quả dùa của mình thì thôi. Vừa lăn ra ăn vạ vừa phải vận hết lực để khóc cho thật to, thật thảm thương để mọi người biết ở đây có em bé bị bỏ đói chứ!


Màn ăn vạ diễn rất sâu nhưng rặn mãi không ra giọt nước mắt nào của Cốm khiến cả nhà bố Long Chun phải nhận xét là "điêu lắm!".
Thế là cả nhà phải thua tiểu công chúa, phải mang dừa ra bón cho cô bé ăn thì nhà cửa mới yên ổn được. Thật là quá trời quá đất cái nết ăn cưng gì đâu!


Giòn cười tươi khóc vô cùng!
Các mẹ có con nhỏ ai mà không thích con mình háu ăn cơ chứ, thế nên mặc dù bạn nhỏ Cốm có hơi ồn ào 1 chút nhưng ai cũng phải nhào vào xin vía cho bằng được.