Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh chibi dễ thương

Thảo Hương,
Chia sẻ

Những bức tranh được vẽ cầu kì và tỉ mỉ dựa trên hình ảnh thật ngoài đời của 2 mẹ con.

Hầu hết các mẹ đều công nhận sau khi sinh con, tệp ảnh trên điện thoại tìm mãi chẳng thấy ảnh nào của bản thân cả, chỉ toàn ảnh các bé mà thôi. Con lúc nào cũng khiến trái tim mẹ tan chảy, thế nên mẹ muốn được lưu giữ từng khoảnh khắc khi con mình lớn lên. Cũng gia nhập team nghiện con, chị Thư Phương (sống tại Thái Bình) đã làm một điều đặc biệt để lưu giữ những khoảnh khắc này. 

Nếu như các mẹ khác chỉ chụp ảnh và lưu lại thì Thư Phương cầu kỳ và tỉ mẩn hơn khi biến mọi khoảnh khắc ấy thành tranh vẽ. Những bức tranh hoạt hình chibi siêu xinh và đáng yêu dưới bàn tay khéo léo của mẹ. 

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 1.

Em bé đáng yêu nhà chị Phương.

"Mình vẽ thật ra là để xả stress và một phần cũng đam mê tô vẽ từ trước. Những lúc vẽ, cảm giác không còn lo lắng hay mệt mỏi nào, tâm hồn mình thật sự đặt ở các bức tranh. Cũng có ngồi lâu cũng đau lưng nhưng nhìn sự đáng yêu của con thì lại chẳng còn mệt nữa. Thêm nữa là vì 24/24h ngắm con mà ảnh chụp vẫn quá nhiều, điện thoại sắp nổ tung vì full ảnh con nên mình muốn vẽ lại những hình bản thân tâm đắc nhất. 

Thời gian dành cho mỗi bức vẽ thì còn tuỳ vào em bé ngoan hay không, trung bình mình tranh thủ thì khoảng 2 ngày mới xong 1 hình. Sinh con xong mình cũng không bận gì nhiều ngoài việc cho em bé ti và thay bỉm, em bé ti mẹ trực tiếp nên cũng đỡ vất hơn. Tranh thủ lúc con ngủ và lúc có người chơi cùng con thay mình thì mình vẽ", chị Phương chia sẻ. 

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đáng yêu của em bé. Bức tranh được chị Phương vẽ bằng app Procreate trên ipad và dùng apple pen.

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 3.

Đằng sau mỗi bức tranh là rất nhiều sự đau lưng!

Bà mẹ trẻ cho biết việc vẽ trên app sẽ tiện lợi hơn giấy vì đỡ lích kích giấy bút, màu chì, bút vẽ... Bên cạnh đó: "Thực ra khoảng 2 năm trước đó mình cũng đã vẽ tranh như này nhưng mà vẽ trên máy tính PC bằng photoshop và dùng bảng vẽ wacom. Giờ có em bé, ngồi máy tính cũng khó với chiếc cột sống bất ổn nên mình thấy vẽ bằng ipad là tiện nhất rùi".

Theo chị Phương, để vẽ những bức tranh như vậy cũng cần một chút năng khiếu. Còn với những mẹ chưa bao giờ vẽ thì cần thời gian rèn luyện, đặc biệt là sự cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn, hoặc có thể hoặc theo các video dạy vẽ. Bà mẹ 1 con trước đây vốn không phải người vẽ chuyên nghiệp nhưng nhờ chăm chỉ rèn luyện nên đã có nhiều bức vẽ với phong cách riêng của bản thân. 

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 4.

Bố và con gái.

Hiện tại, con gái chị Phương được 2 tháng, bé trộm vía khá dễ nết, vui vẻ, ngộ nghĩnh. Để làm mẹ nhàn hơn, bà mẹ trẻ rèn con theo phương pháp Easy nhưng không cứng nhắc, vẫn nương theo con và cho bé nếp sinh hoạt khoa học.

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 5.

2 mẹ con đáng yêu.

"Lần đầu làm mẹ, mình mong muốn sinh thường nhưng không được nên chuyển sang phương pháp mổ. Trải nghiệm này thực sự bản thân không dám nghĩ đến lần thứ 2. Lúc đau đẻ, mình khóc không ngừng được, mình nghĩ bản thân không có sự dũng cảm của bất kỳ bà mẹ nào trong những giây phút vượt cạn ấy đâu. Mổ xong mình còn đau co dạ con, mà cảm giác ấy còn hơn đau đẻ.

Quá nghiện con, mẹ vẽ mọi khoảnh khắc bên bé thành tranh hoạt hình - Ảnh 6.

Em bé chibi cưng xỉu.

Lúc mới sinh con xong, mình không bế nổi em bé, cũng cáu kỉnh, khủng hoảng vì đau quá. Nhưng trộm vía em bé trong tháng lại khá ngoan, cùng với sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại, chồng mình cũng hỗ trợ vợ hết mình nên khoảng thời gian này trôi qua khá êm đềm", chị Phương tâm sự. 

Nhiều mẹ khen các bức hình do bà mẹ trẻ tự tay vẽ siêu đáng yêu và dễ thương. Chắc chắn sau này xem lại, em bé sẽ rất thích cho mà xem. 

Chia sẻ