Phân cảnh IU và Park Bo Gum mất con đau đớn tới mức không người mẹ nào dám xem: Day dứt tới cuối đời!

An Chi,
Chia sẻ

Không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con, vì không từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả nỗi đau đó.

Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...

Có lẽ khi đã là cha mẹ rồi mới có thể thấu hiểu 2 nhân vật chính trong bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) đã đau đớn đến mức nào. Khoảnh khắc vợ chồng Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum) nhận ra Dong Myeong - con trai út đã mất lấy đi nước mắt của rất nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh. 

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Không một từ ngữ nào diễn tả được!

Câu chuyện kể về khoảnh khắc bão ập đến ngôi làng của gia đình nhỏ sinh sống. Lúc này, Ae Soon nhận tin con gái lớn đang gặp khó khăn khi đi xe đạp, cô ngay lập tức đi tìm con, không quên dặn dò hàng xóm trông giùm. Tuy nhiên, lúc này người hàng xóm không nghe thấy, cậu bé Dong Myeong đã chạy ra khỏi nhà và vĩnh viễn rời xa cha mẹ... 

Khoảnh khắc người mẹ đau đớn, gào thét ôm con khiến nhiều người đã rơi nước mắt. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con, mà có lẽ cho tới tận cuối đời cũng sẽ chẳng có điều gì có thể bù đắp được. 

Đoạn video đau lòng khiến 5 triệu người khóc, chạm đến nỗi sợ của tất cả người mẹ: Nếu là mình, chắc hóa điên mất- Ảnh 1.

Dưới phần bình luận, mọi người đều không cầm được nước mắt, nhiều mẹ bỉm còn không dám xem cảnh này, có mẹ vừa ôm con vừa khóc nức nở. Bản thân người cha, người mẹ trong video đã trách bản thân rất nhiều, thậm chí người chị gái đi xe đạp về sau cũng vô cùng ân hận. Thế nhưng sau tất cả, không ai có lỗi, có lẽ cuộc đời đã định sẵn như vậy. 

Không ai có thể thay đổi điều đã xảy ra, chỉ có thể sống với nó tới cuối đời. Chỉ có những người đã trở thành ba mẹ, đã trải qua nỗi đau tột cùng này mới thấu hiểu cảm giác khổ sở mà nó mang lại. Cuộc sống từ nay về sau của gia đình Ae Soon và Gwan Shik có lẽ sẽ chìm trong nỗi đau đớn như thế. Nhưng tới cuối phim, khi họ phát hiện ra tâm lý bất ổn của mình đã ảnh hưởng tới 2 đứa con còn lại thế nào, cả 2 đã quyết định thay đổi, sống tốt hơn vì các con. 

Phân cảnh IU và Park Bo Gum mất con đau đớn tới mức không người mẹ nào dám xem: Day dứt tới cuối đời! - Ảnh 3.

Phân cảnh IU và Park Bo Gum mất con đau đớn tới mức không người mẹ nào dám xem: Day dứt tới cuối đời! - Ảnh 4.

Phân cảnh IU và Park Bo Gum mất con đau đớn tới mức không người mẹ nào dám xem: Day dứt tới cuối đời! - Ảnh 5.

Phân cảnh IU và Park Bo Gum mất con đau đớn tới mức không người mẹ nào dám xem: Day dứt tới cuối đời! - Ảnh 6.

- Trên đời này không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con. Hôm đó là ngày mà cả thế giới của họ sụp đổ hoàn toàn. 

- Không dám xem. Nằm ôm con bé bỏng trong tay mà khóc nức nở. Khi có con mới hiểu yêu một người đến quên cả bản thân là như thế nào. 

- Lần này đứa bé mất không thể trách ai cả, có lẽ cuộc đời định vậy thôi. Bởi người mẹ dù gấp đi tìm con gái nhưng vẫn gửi những đứa trẻ cho người hàng xóm, đợi xem hàng xóm giơ tay xác nhận rồi mới chạy đi lo con gái có chuyện. Bởi người hàng xóm đang xem tivi, trời giông nên không nghe rõ đưa tay chỉ do phản xạ trong mơ mà thôi. Bởi đứa trẻ vì thời tiết đang giông - trong nhà không có người lớn thấy mẹ chạy đi nên chạy theo bản năng vốn có. Nên là xem phim hãy đặt mình vào đó đừng trách móc hay oán ghét ai cả.

- Thương vô cùng, mình chưa có con mà khóc nức nở, không biết nếu tình huống đó xảy ra thật thì sẽ phải đối diện như thế nào. 

- Khủng khiếp lắm. Mình đã từng như cô chị, vì mình mà em trai mình mất. Bao năm bố mẹ không lời oán trách nhưng bản thân mình lại không thể tha thứ cho mình. 

- Mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với họ suốt phần đời còn lại, vì họ đã đủ đau khổ rồi...

Chia sẻ