Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt"

An Chi,
Chia sẻ

Chơi với con vài phút thì vui, mà không hiểu sao đoạn cho ăn thì lạ lắm!

"Thế lực nhí" Pam iu ơi càng lớn lại càng có sức hút. Khuôn mặt vuông thương hiệu cùng biểu cảm siêu hài hước khiến Pam luôn nhận sự săn đón nồng nhiệt của các fan. Không chỉ em bé nhỏ mà bố Pam - biệt danh Long hạt nhài cũng hài hước không kém, sơ hở là tiểu phẩm khiến dân mạng cười ngất. 

Vừa giỏi kinh doanh vừa yêu chiều vợ con, thiếu gia Nguyễn Hải Long trở thành hình tượng người chồng, người cha mà nhiều chị em mong ước. Nhiều người thắc mắc không biết ông bố tổng tài này mà trông con thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài. Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân.

Khác xa với những gì lộng lẫy, long lanh chị em tưởng tượng, thiếu gia tập đoàn may mặc cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt". Do không phải là người chịu trách nhiệm chính cho Pam ăn nên ông bố trẻ có phần hơi lóng ngóng, vụng về và cực kỳ căng thẳng. 

Mặc dù bà xã bên cạnh đã chỉ bảo rất nhiệt tình nhưng có vẻ như bố Pam vẫn chưa quen lắm, vừa cho ăn vừa sợ con nôn ọe. Thế mới biết, giai đoạn ăn dặm, các bố mẹ căng thẳng tới mức nào, đặc biệt là thời gian đầu khi con mới làm quen với việc ăn cháo hạt to, đồ ăn có lẫn thức ăn không xay nhuyễn...

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt" - Ảnh 2.

Nay trải nghiệm được bố cho ăn nhé Pam.

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt" - Ảnh 3.

"Áp lực cột sống quá"

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt" - Ảnh 4.

Nhìn mặt mẹ Salim là tới công chuyện

Theo dõi clip mà ai cũng phì cười vì sự đáng yêu của gia đình nhà Pam. Bố dù lóng ngóng nhưng cũng rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ai cũng có lần đầu tiên mà phải không, chắc chắn thiếu gia Hải Long sẽ làm tốt hơn nếu được cho em bé Pam ăn thường xuyên. Pam cũng rất hợp tác, chịu khó ăn còn mẹ Salim "ngầu" không cần bàn, từ chăm con đến kỉ luật bàn ăn cho bé đều rất đáng khen. 

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt" - Ảnh 5.

Nào, nào!

Ông xã Salim cho con ăn mà căng thẳng hơn làm tổng tài: Ở ngoài làm sếp, về nhà bị vợ lườm "cháy mặt" - Ảnh 6.

Cho con ăn quả thực không dễ dàng các mẹ ạ.

"Giải cứu thiếu gia Long hạt nhài, tắt camera là tới công chuyện với mẹ Salim và Pam", "Cái gì cũng cần phải học, nhất là học làm bố, khó lắm không đùa được đâu", "Thế mới thấy cho con ăn khó thế nào, các bố vào mà học hỏi gấp"... hội chị em cùng nhau bình luận. Công nhận cho con ăn thật không dễ dàng, các bố nhìn video cũng hiểu vợ mình vất vả đến thế nào mới rèn được con ăn ngoan, ngủ ngoan. Vì vậy mà hãy trân trọng, yêu thương và giúp đỡ vợ mình nhiều hơn nhé. 

Chia sẻ