Nóng nhất MXH hôm nay: Ông nội thông báo quy định cho "khối nghỉ hè", một cháu có dấu hiệu KHÔNG chấp hành!

Minh Linh,
Chia sẻ

Ông nội ra thông báo cứng với khối nghỉ hè: Xem điện thoại theo ca, ai không ký cam kết thì mời về với bố mẹ!

Cứ đến hè là trẻ con lại háo hức “về quê nghỉ dưỡng”, còn bố mẹ thì nhẹ gánh phần nào việc trông con. Thế nhưng, khi lũ cháu tụ hội lại nhà ông bà, mọi thứ dễ rơi vào… hỗn loạn: ngủ dậy muộn, xem điện thoại, đồ đạc bày bừa, anh em chí chóe, ăn thì phải ép, nhắc tắm thì như đánh trận...

Nhưng năm nay, một ông nội đã khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả khi ra hẳn “công văn hành chính” để quản lý các cháu về nghỉ hè. Ông nội đã làm điều chưa ai từng làm: viết tay một bản thông báo quy định giờ giấc dùng điện thoại, nội quy sinh hoạt, trách nhiệm cá nhân – dán hẳn vào cột nhà, ngay khu vực sinh hoạt chính. Văn bản nghiêm túc như cơ quan nhà nước, có giờ giấc, có cam kết – và đặc biệt, ai không chấp hành sẽ bị “trả về đơn vị bố mẹ”!

Nóng nhất MXH hôm nay: Ông nội thông báo quy định cho

Ông nội đã làm điều chưa ai từng làm: viết tay một bản thông báo quy định giờ giấc dùng điện thoại, nội quy sinh hoạt, trách nhiệm cá nhân – dán hẳn vào cột nhà, ngay khu vực sinh hoạt chính.

Thông báo cụ thể để các cháu nắm được tình hình: “Buổi sáng từ 9h30 – 10h30. Buổi chiều từ 15h – 16h30. Buổi tối từ 20h – 21h30. Ngoài ra các cháu tham gia quét dọn, nhặt sân, làm vệ sinh cá nhân...” Mọi điều khoản được ghi rõ, kèm cảnh báo cụ thể: “Cháu không nghiêm túc thì bị phê nhắc hoặc gửi về gia đình bố mẹ.”

Vấn đề là: một cháu chưa chịu ký tên!

Điểm đáng chú ý là cuối thông báo, ông nội yêu cầu các cháu phải đồng ý và ký tên xác nhận. Cháu Huy, cháu Minh, cháu Quân và cháu Linh đã ngoan ngoãn ký tên. Tuy nhiên, duy nhất một cháu vẫn chưa chịu ký, được cư dân mạng cho là đang "xin thêm thời gian cân nhắc”. Trong bối cảnh "khối nghỉ hè" đang khiến cho "khối nghỉ hưu" tất bật, cư dân mạng đang hồi hộp chờ xem ông nội sẽ xử lý ra sao! Bên cạnh đó nhiều bình luận hài hước được cư dân mạng chia sẻ:

- Cháu Linh k ký chắc đã được trả về với bố mẹ.

- Cháu Linh chưa biết chữ ạ! Oan quá

- Giống ông mình quá, cái gì cũng viết ra giấy, mà ông mình viết rất đẹp nha. Từ các chương trình TV cho đến sửa nhà. Thời gian cứ phải gọi là rõ ràng, kỷ luật vuông đét.

- Cháu Linh có dấu hiệu chống đối nhé. Chưa thấy cháu nó kí tên.

- Linh bị trả về cho gia đình rồi à ông ơi...

- 3 ông cháu trai bắt phải ký, còn cô cháu gái duy nhất nên được ưu tiên ko phải kí.

Trẻ thành nếp, ông nội thành ‘trend’!"

Với bản nội quy này, ông nội không chỉ đang giữ nếp sinh hoạt cho các cháu mà còn góp phần giúp phụ huynh an tâm, trẻ con không bị “cắm mặt vào màn hình” cả ngày. Thay vào đó, trẻ học được cách sống nề nếp, biết chia sẻ việc nhà, ăn uống điều độ và… học cách sống chung với người khác.

Chỉ mong cháu còn lại sớm “hợp tác ký tên” để không làm lung lay kỷ cương khối nghỉ hè vốn đang vận hành rất quy củ dưới sự điều hành của "tổng chỉ huy" – ông nội.

Và rất có thể, bản nội quy của ông nội năm nay sẽ trở thành mẫu tham khảo cho nhiều gia đình khác – một “cẩm nang điều hành kỳ nghỉ” vừa buồn cười vừa... đầy lý trí.

Chia sẻ