Những trò nghịch ngợm với sự sáng tạo vô biên của lũ trẻ khiến bố mẹ cũng phải "ngã ngửa"

H.H ,
Chia sẻ

Dù là người sinh ra và nuôi nấng từ nhỏ nhưng không ít bố mẹ phải ngỡ ngàng trước sự sáng tạo và các trò nghịch ngợm của con.

Từ khi có con, hẳn là bố mẹ nào cũng thấm thía cái cảnh nhà cửa luôn ồn ào náo nhiệt, đồ chơi vất tung tóe khắp nơi, thế mà con vẫn còn bày ra đủ các trò phá phách nghịch ngợm khiến bố mẹ điên đầu.

Nhưng nói gì thì nói, bố mẹ vẫn phải công nhận một điều rằng sức sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ là vô biên. Con sẽ có những cú lừa ngoạn mục khiến mẹ được phen "ăn dưa bở" mà chẳng thể mắng con nửa lời, hay tặng cho bố ly cà phê buổi sáng đặc biệt với đầy xe ô tô. Hoặc đòi tiền con mèo, trang điểm cho búp bê, ý tưởng cho lễ hội hóa trang...

Tất cả những điều này sẽ được minh họa bằng chùm ảnh hài hước theo lời kể của các ông bố bà mẹ dưới đây mà ai xem cũng phải phì cười.

 - Ảnh 3.

Con tôi bảo "mẹ ơi có nước chảy ra từ máy giặt". Tôi vội chạy xuống thì thấy nước chảy như thế này đây.

Chùm ảnh chứng minh nhà lúc nào cũng vui như Tết kể từ khi có con theo lời kể của các bố mẹ - Ảnh 2.

Hồn bay phách lạc khi đêm đi vệ sinh mà nhìn thấy cái này. Tác phẩm của thằng con tôi.

Chùm ảnh chứng minh nhà lúc nào cũng vui như Tết kể từ khi có con theo lời kể của các bố mẹ - Ảnh 4.

Con tôi cương quyết không rời xa "bạn thân" dù chỉ nửa bước, chấp nhận cả chuyện sẽ ngủ trong chuồng cùng "bạn".

 - Ảnh 4.

Con mèo đã lấy mất răng của con. Làm ơn hãy trả tiền đây!

 - Ảnh 5.

Con tôi lấy bút dạ để trang điểm cho búp bê. Dù tôi đã cố gắng giặt nhưng búp bê vẫn biến thành Lọ Lem.

Chùm ảnh chứng minh nhà lúc nào cũng vui như Tết kể từ khi có con theo lời kể của các bố mẹ - Ảnh 5.

Đứa con 8 tuổi của tôi chạy từ ngoài bãi biển vào và la lớn: "Con tìm thấy 100 đô la". Tôi ra xem thì thấy... hẳn là 100 đô.

 - Ảnh 7.

Con tôi định cho bí ngô đội mũ len và uống latte khi trang trí Halloween.

Chùm ảnh chứng minh nhà lúc nào cũng vui như Tết kể từ khi có con theo lời kể của các bố mẹ - Ảnh 7.

Cháu gái tặng tôi một tấm thiệp có hình chú chó dễ thương đội mũ sinh nhật cùng 1 cây nến, mà chẳng hề quan tâm đến dòng chữ "chết chắc'"vì chưa biết đọc.

 - Ảnh 9.

Tôi bảo con viết các ngày trong tháng vào quyển thời gian biểu này và đây là kết quả.

 - Ảnh 10.

Con tôi muốn mặc áo phao với chủ đề "Thủy triều'"trong lễ hội hóa trang.

 - Ảnh 11.

Con trai 5 tuổi của tôi đã khóc nức nở 5 phút chỉ vì tôi không cho nó uống xi rô bằng chai.

 - Ảnh 12.

Tôi được tặng vài cái xe ô tô vào ly cà phê sáng vừa pha xong.

 - Ảnh 13.

Con chỉ đang thử cây thông hút bồn cầu thôi mà.

 - Ảnh 14.

"Hóa ra con gái tôi và bạn bè của nó nghĩ rằng biểu cảm nghiêm khắc của tôi đủ hài hước để làm hình nền điện thoại của chúng nó", một ông bố cho biết.

Chia sẻ