Nhật ký 1 ngày đầy ắp hoạt động trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ

Bình Nguyên,
Chia sẻ

Hàng ngày, hai anh em say sưa với vô số hoạt động và trò chơi thú vị, còn với mẹ, mỗi ngày trôi qua nhưng có thêm bao điều mới mẻ mà có lẽ nếu không có dịch COVID-19, sẽ chẳng biết là cả "tiểu đội" có thể làm cùng nhau vui đến thế.

Giống như ở Việt Nam, hiện tại, hai bé nhà chị Gia Trang (33 tuổi, đang sinh sống ở Bỉ) cũng đang nghỉ học ở nhà tránh dịch COVID-19. Chị Trang cho biết, có thể hai bé Sóc (4,5 tuổi) và Ben (2 tuổi) sẽ còn nghỉ học dài ngày và chưa biết đến khi nào, song không vì thế mà gia đình chị rơi vào khủng hoảng. Bố hai bé vẫn đi làm bình thường, Sóc và Ben ở nhà chơi cùng mẹ, duy chỉ có một chút xáo trộn nhỏ đó là: "Bình thường hoạt động của 3 mẹ con ở ngoài trời nhiều hơn thì giờ chuyển vào trong nhà là chính. Mỗi ngày, các bé chỉ được ra ngoài leo núi vào sáng sớm cho vắng".

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 1.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 2.

Hai anh em Sóc và Ben với vô số hoạt động thú vị ở nhà.

Sóc và Ben cũng như bao đứa trẻ khác, ở nhà nhiều sẽ bí bách, quấy hơn thường lệ. Song chị Trang đã thiết kế hàng loạt hoạt động trong nhà để lôi kéo các bé tham gia, giúp con không nhàm chán. Khi thì nấu ăn, nhảy nhót, khi thì làm đồ chơi tái chế, tận dụng ngay từ đồ dùng có sẵn trong nhà. Đồ chơi đôi khi chỉ là những chai nhựa bỏ đi, những chiếc lá khô hay là những mẩu gỗ vụn...

Nhờ vậy, dù đã nghỉ học ở nhà nhiều ngày nhưng Sóc và Ben không hề có dấu hiệu buồn chán. Các con vẫn được vận động, vui chơi và sinh hoạt nề nếp. Cùng xem một ngày của hai bạn nhỏ này sẽ trải qua những hoạt động thú vị gì qua nhật kí một ngày trong "hầm trú ẩn" dưới đây được chị Trang ghi lại nhé!

6h sáng: Tiếng còi báo thức chạy bằng cháo thịt cá hàng ngày réo rít báo hiệu một ngày mới trong hầm trú ẩn bắt đầu. Tiểu đội trưởng cùng tiểu tân binh sang phòng bên gọi đồng đội cùng thức dậy. Sau khi tân binh tên Sóc thực hiện xong nhiệm vụ gấp dọn tư trang, nội vụ gọn gàng thì cả tiểu đoàn ra cửa sổ thực hiện màn tập thể dục. 

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 4.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 5.

Hai anh em nhảy trên chiếc thảm đầy màu sắc, thi xem ai nhảy đúng ô theo hiệu lệnh của mẹ.

Nhạc hiệu "Baby shark do do do do" và "The wheels on the bus" vang lên các tân binh nhiệt tình khởi động chuẩn bị cho một ngày đầy hứng khởi. 30 phút sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả tiểu đoàn thưởng thức một bát súp gà ngô non ngon từ thịt ngọt từ ngô. Và tất nhiên ko thể thiếu một cốc nước chanh xả mật ong ấm để làm sạch cổ họng, bảo vệ dạ dày.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 6.

Cả nhà cùng nhau đi dạo buổi sáng.

8h: Xong xuôi cả tiểu đoàn chuẩn bị quân trang cùng nhau hành quân ra thao trường phía sau hầm cư trú. Tân binh nào cũng hào hứng với nhiệm vụ này như chim sổ lồng. Mỗi tân binh được phát một túi quân trang đầy đủ bao gồm khẩu trang, chai xịt khuẩn, nước rửa tay khô, nước gạo lứt rang, mũ bảo hiểm.

Thao trường là một khu đồi vắng vẻ phía sau hầm cư trú với một lối mòn nối từ chân đồi lên đỉnh. Không khí ở đây rất trong lành với vô vàn cây cối xanh tươi, tiếng chim hót líu lo trong bụi rậm, tiếng sóc trèo cây rộn ràng. Nhiệm vụ thứ nhất của các tân binh là chinh phục 200m đường đồi để lên một bãi cỏ nhỏ xanh tươi cùng đuổi bướm, chơi với các bạn sóc, bạn chim đáng yêu.

Nhiệm vụ thứ hai là đi tìm lá tỏi gấu mọc dại trên đồi. Sau khi tập luyện thể lực, thu lượm được ít lương thực thì cả tiểu đoàn lại cùng nhau hành quân về hầm trú ẩn.

10h: Hành trình tiếp theo là cùng nhau tăng gia sản xuất, chế biến chiến lợi phẩm thu về làm vũ khí chống dịch. Vũ khí lợi hại nhất là những món ăn đẹp cả phần nhìn, ngon cả khâu thẩm. Một hệ miễn dịch tốt là vũ khí duy nhất giúp các tân binh xông pha trận mạc chiến đấu kiên cường.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 7.

Cùng nhau nấu ăn.

12h: Ăn uống no nê, dọn dẹp gọn gàng cả tiểu đội nghỉ ngơi rồi lên giường đi ngủ.

14h: Lịch sinh hoạt buổi chiều bắt đầu bằng việc dọn dẹp nơi trú ẩn sạch sẽ. Sau đó các tân binh tự do vui chơi, sinh hoạt nâng cao tinh thần tự chủ trong quản lý công việc cá nhân để tiểu đội trưởng chuẩn bị cơm chiều.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 8.

Vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 9.

Tái sử dụng những chai nhựa bỏ đi làm thành chiếc hầm trú ẩn.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 10.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 11.

Một số đồ chơi chị Trang tự làm cho con.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 12.

Các con chơi tự do theo ý thích của mình.

Nhiệm vụ lúc này là xây hầm trú ẩn bằng lọ chai nhựa dùng hết tái sử dụng. Tân binh lớn hướng dẫn tân binh bé lắp ráp chai thành hầm trú ẩn dự phòng. Băng dính hai mặt tiểu đội trưởng đã dán sẵn cho các tân binh chỉ việc ghép tạo hình thôi. Nhiệm vụ thứ hai là nguỵ trang hầm trú ẩn bằng lá cây để che mất quân dịch. Thế là cũng hết thời gian cả buổi chiều rồi.

18h: Cơm chiều kết thúc là đến thời gian sinh hoạt tập thể, họp tổng kết lấy ý kiến nhận xét của tiểu đoàn trưởng về hiệu quả hoạt động một ngày. Các tân binh được lắng nghe và chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm. Tân binh lớn hào hứng kể "Con thích đi leo núi lắm mẹ ah. Leo lên cao ơi là cao rồi chạy xuống dốc như máy bay ý thích lắm". Tân binh bé lại thủ thỉ "Mẹ ơi, con thích dựng hầm".

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 13.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 14.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 15.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 16.

Nhật kí 1 ngày trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 17.

Các con chơi say sưa không biết chán.

19h: Đọc sách trước khi đi ngủ. 

20h: Kẻng lệnh lại reo keng keng. Tân binh bé lập tức chạy vào giường ngủ của mình không quên kèm theo lời nhắn nhủ "It time to go to listen the music". Tân binh lớn dọn dẹp nội vụ phòng bên. Tiếng nhạc không lời moza cất lên kết thúc một ngày hoạt động năng suất của cả tiểu đội.

Vậy đó, dù có khó khăn thế nào chúng ta vẫn phải tìm ra một niềm vui mà hướng tới. Những ngày trong hầm trú ẩn dự sẽ còn khá dài nhưng các con vẫn phải vận động, sinh hoạt và vui chơi tích cực nhất để tái tạo năng lượng sống.

Ngày mới nắng lên, mặt trời sẽ tới, nhất định là như vậy!

Nhật ký 1 ngày đầy ắp hoạt động trong "hầm trú ẩn" tránh COVID-19 của mẹ Việt và 2 con ở Bỉ - Ảnh 18.

 

Chia sẻ