Người mẹ thơm như... một chai nước mắm!

Hải Minh,
Chia sẻ

Bống rất thích ăn cơm với nước mắm. Để nịnh mẹ và thể hiện thiện chí, tối trước khi đi ngủ, Bống ôm mẹ rồi hít hà: "Ui chao, con thấy mẹ thơm lắm. Thơm như một chai nước mắm!".

1. Bống ngồi nghe bố mẹ tranh luận:

- Mẹ: Việc nhà thì anh phải giúp em chứ, mình em xoay sở sao kịp. Em cũng đi làm 8 tiếng ở công sở như anh chứ có bớt được tiếng nào đâu.

- Bố: Việc đấy của vợ thì vợ tự làm đi, cái gì cũng đến chồng.

Bống chạy ra đứng trước mặt bố, bảo:

Bố không giúp mẹ việc nhà thì đừng làm chồng nữa nha. Chồng hiện đại phải biết giúp vợ chứ!?

Bố “choáng” luôn, không cãi nhau với mẹ nữa và từ ấy cũng chăm chỉ việc nhà hơn.

2. Trong nhà, Bống như một chuyên gia hòa giải. Một hôm thấy mẹ nói chuyện với bố hơi to tiếng, Bống bảo:

Mẹ không được cãi bố, bố “lờ hờ” bây giờ!

Bố mẹ chưa kịp hiểu con nói gì thì Bống chạy lại thì thầm vào tai bố: “Là ly hôn đấy bố ạ. Con dọa mẹ một tí”.

3. Dạo này Bống bỗng dưng lười đi học. Sáng dì gọi nịnh mãi mà Bống không chịu đi, dì mắng: “Không muốn cũng phải đi. Đi đi rồi chiều về dì cho ăn đòn”.

Buổi chiều mẹ đến trường đón Bống, Bống tỉ tê vào tai mẹ:

Mẹ ơi tí về mẹ bảo dì đừng đánh đòn con nha!?

- Con không muốn ăn đòn thì phải tự xin dì chứ, mẹ làm sao xin được.

Thì mẹ cứ nói với dì vậy nè: “Em ơi, dù gì nó cũng là con chị. Cháu có hư thì để chị dạy cháu chứ em đừng đánh nó, tội nghiệp”.

4. Không hiểu sao Bống rất thích ăn cơm với nước mắm. Để nịnh mẹ và thể hiện thiện chí, tối trước khi đi ngủ, Bống ôm mẹ rồi hít hà:

Ui chao, con thấy mẹ thơm lắm. Thơm như một chai nước mắm!

5. Bố đón Bống đi học về, hai bố con trò chuyện:

Bố ơi, tại sao tên lửa bay nhanh thế?

- Tại vì nó phụt lửa. Nếu con phụt được lửa thì con cũng bay nhanh thế!

Ngẫm nghĩ một lúc, Bống bảo:

Con không phun được lửa, con chỉ ị thối được thôi!

6. Bố đi công tác dài ngày. Bống hỏi mẹ:

Mẹ ơi sao người lớn cứ phải đi làm suốt ngày thế?

Mẹ giải thích:

Người lớn phải đi làm để sản xuất ra lương thực để ăn, quần áo để mặc, đồ chơi cho con chơi và còn để tiết kiệm tiền cho con đi du lịch nữa.

Bống bảo:

Nhưng người lớn đi làm suốt ngày thì trẻ con ở nhà nhớ người lớn lắm. Như con đang nhớ bố đây!

7. Bống tuy là con gái nhưng lại rất thích xem siêu nhân. Gạ gẫm mãi mẹ mới mua cho một chiếc đồng hồ nháy loạn xạ giống của siêu nhân. Một hôm Bống đeo đồng hồ vào tay, bấm cho nó nháy và hô: “Benten biến hình” rồi xoay tròn mấy vòng.

Mẹ ngồi cạnh thấy thế hỏi:

Biến đâu? Sao không thấy biến?

- Con đùa đấy, biến làm sao được!

8. Bống đi ị xong, bà lau chùi rửa ráy cho Bống, trêu cháu:

Suốt ngày phải chăm sóc cô công chúa này, mệt quá cơ!

Bống liến thoắng nịnh bà:
 
Bà ơi, bà chịu khó chăm cháu, sau này lớn cháu sẽ nuôi bà, nuôi cả con của bà nữa!
Chia sẻ