Ngày của Cha: Cùng nhìn lại cảm xúc của các bố khi lần đầu được gặp gỡ thiên thần nhỏ lúc mới chào đời

San San,
Chia sẻ

Những cảm xúc đan xen vào lúc con chào đời đã được các ông bố chia sẻ một cách chân thành, gần gũi.

Nhiều ông bố vẫn thường tâm sự rằng mười mấy tiếng chờ đợi ngoài cửa phòng đẻ chính là khoảng thời gian lâu nhất trong cuộc đời mà họ đã từng trải qua. Lo lắng, mong ngóng, hồi hộp và cầu nguyện là tất cả những điều mà các ông bố có thể làm vào lúc đó, cho tới khi nghe thấy tiếng con khóc và bác sĩ thông báo hai mẹ con đã bình an.

Nhân Ngày của Cha (Father's Day), hãy cùng lắng nghe những trải lòng của các ông bố trẻ về những suy nghĩ của họ vào khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời nhé.

Giang Mạnh Quang (31 tuổi, sống tại Ninh Thuận)

Do đặc thù công việc là bộ đội, anh Quang thường xuyên phải công tác xa nhà. Trong khoảng thời gian vợ anh là chị Thu Hà (29 tuổi) mang bầu con gái đầu lòng, ông bố trẻ cũng chỉ đôi lần được về thăm hai mẹ con. Vào trước ngày dự sinh của vợ vài tuần, anh Quang đã đặt vé về nhà mong được ở bên vợ trong khoảnh khắc sinh con, tuy nhiên mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch.

''Mấy tháng vợ mình đi khám, bác sĩ thông báo ngày dự sinh của con gái là đầu tháng 12, vì là lần đầu vợ sinh nên chưa có kinh nghiệm, mình đặt vé vào cuối tháng 11. Ấy thế mà đùng một cái vợ sinh sớm hơn 3 tuần, mình vẫn nhớ như in sáng ngày 16/11, vợ báo anh ơi bác sĩ bảo có khả năng em sinh trong hôm nay. Lúc ấy mình đứng hình, đầu rối như tơ vò vì không biết phải làm gì, vé máy bay thì đặt rồi, hủy cũng không được mà đặt lại cũng chẳng xong.

Bố ơi, bố đã nghĩ gì vào khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời? - Ảnh 1.

Anh Quang và con gái giây phút đoàn tụ khi bé được 15 ngày tuổi.

Cả hai vợ chồng đều buồn lắm nhưng cố gắng động viên, an ủi nhau. Mình ngồi nhìn điện thoại trong suốt khoảng thời gian vợ vào phòng đẻ. Con gái vừa chào đời là bà nội, bà ngoại gọi điện báo tin. Giây phút đó sung sướng lắm, vừa thương vợ vừa thương con gái. Mình tự hứa với bản thân là về sẽ bù đắp cho hai mẹ con. 15 ngày sau mình mới về nhà, thời gian đó đúng là không thể nào quên được'', anh Quang trải lòng.

Bùi Xuân Thành (30 tuổi, làm việc tại công ty bảo hiểm)

Nhiều ông bố chia sẻ giây phút ký vào biên bản đồng ý để bác sĩ tiến hành mổ lấy thai là lúc họ cảm thấy cả cuộc đời và vận mệnh của vợ mình không còn phụ thuộc vào bố mẹ cô ấy mà là thuộc về chính bản thân mình. Và anh Xuân Thành cũng vậy, thời điểm vợ anh là chị Nguyễn Hào buộc phải chuyển từ đẻ thường sang đẻ mổ là khoảnh khắc anh chưa bao giờ quên.

''Lúc con chào đời, mình ở ngay ngoài cửa để chờ đợi. Thời điểm ấy, vợ mình có dấu hiệu chuyển sinh vào 12h đêm. Suốt cả quá trình thăm khám, ban đầu vợ mình dự định đẻ thường nhưng vì đầu em bé có kích thước quá lớn nên bác sĩ chỉ định sẽ chuyển sang mổ để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ lẫn thai nhi.

Anh Thành và con trai - bé Tôm siêu đáng yêu.

Đây là lần đầu kí vào biên bản đồng ý và cũng là đứa con đầu lòng nên mình đã rất lo lắng, đứng ở ngoài vừa run vừa cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ. Và may mắn với sự hỗ trợ từ bác sĩ, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tại thời điểm đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Và cho đến tận bây giờ, khi đã được làm bố hơn 3 năm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhưng giây phút ngày hôm đó vẫn mãi vẹn nguyên trong mình. Nhân ngày của Cha, mình muốn gửi đến con trai những điều tốt lành nhất, chúc con luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc, cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, trở thành động lực để bố mẹ tiếp tục cố gắng trong cuộc sống''.

Nguyễn Tiến Lịch (30 tuổi, nhân viên văn phòng)

Giây phút con chào đời, trong lòng bố không chỉ có hạnh phúc mà còn ngập tràn những nỗi lo. Từ giờ phút này trở đi, bố mẹ sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để lo cho cuộc sống của con. Và đó cũng là những trăn trở của anh Tiến Lịch. Ông bố trẻ chia sẻ vào khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy có điều gì thôi thúc bản thân phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa.

''Thời khắc được bế con gái vào lòng, mình chỉ biết cảm ơn vì bản thân quá may mắn. Cảm ơn vợ và con gái đã chào đời khỏe mạnh. Bên cạnh đó, phải thú thật là mình cũng lo, mường tượng đến việc làm sao để trở thành một người bố tốt, dạy con như thế nào để bé lớn lên ngoan khoẻ. Lúc ấy nói thật là trong lòng nhiều cảm xúc lắm, nhưng ngay sau đó thì phải thay bỉm, rồi pha sữa luôn thế là cũng không nghĩ được gì nhiều nữa.

Anh Tiến Lịch và con gái - bé Bơ.

Mình nghĩ là ông bố nào cũng vậy thôi, luôn mong con khỏe mạnh, con cứ việc lớn lên, còn lại cứ để bố mẹ lo. Chăm sóc và nuôi dưỡng con là một hành trình không hề dễ dàng, thậm chí là quá nhiều thử thách. Thế nên, khi đã xác định có con, các cặp vợ chồng nên chuẩn bị tinh thần và kinh tế thật vững chắc. Nhân ngày của cha thì mình cũng không mong gì hơn, ước bản thân khỏe mạnh để tiếp tục là trụ cột của gia đình, cùng vợ nuôi dạy con gái thật tốt''.

Nguyễn Minh Sơn (29 tuổi, làm cơ khí)

Thời điểm con trai chào đời là lúc dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, chính vì thế mà anh Sơn phải đợi kết quả xét nghiệm âm tính mới được lên với 2 mẹ con. Trong khoảng thời gian đó, chị Lành một mình sinh con mà không có người thân ở bên.

''Sau khi vợ sinh con xong mình mới nhận được kết quả và được phép lên với hai mẹ con. Thương vô cùng vì đáng nhẽ có ông bà nội ngoại rồi cả bố đón bé, nhưng vì dịch mà 2 mẹ con không có ai ở bên cả. Không chỉ sốt ruột và lo lắng, mình còn mong bản thân không mắc bệnh để con được lên chăm nom, đỡ đần cho 2 mẹ con.

Bố ơi, bố đã nghĩ gì vào khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời? - Ảnh 4.

Anh Sơn và con trai của mình thời điểm bé mới chào đời.

Giây phút bế con trong lòng và nghe tiếng con khóc, mình cũng bật khóc theo. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần để làm bố nhưng quả thực cũng lóng ngóng, vụng về, thấy con khóc mà chân tay cũng bủn rủn theo. Lúc ấy mình đã nghĩ là sao lại có một em bé tí xíu như vậy nhỉ, từ nay về sau mình phải trưởng thành hơn vì đã là bố rồi''.

Nhân Ngày của cha, các ông bố trẻ đã trải lòng về khoảnh khắc khi con mới chào đời như thế, thật đáng yêu đúng không các mẹ?

Chia sẻ