Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?

Minh Uyên,
Chia sẻ

“Bác sĩ nói tôi thiếu vitamin D vì làm việc trong phòng suốt… Nhưng khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, tôi tắm nắng đủ từ đầu đến chân, từ sáng đến chiều”.

“Tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? xong khỏi thiếu vitamin D luôn!” – Neko Lê hài hước chia sẻ trong tập 7 của chương trình phát sóng tối 30/6 trên VTV3. Anh nói, trước đây từng được bác sĩ khuyên nên ra nắng nhiều hơn vì làm việc quá lâu trong phòng kín. Nhưng từ khi cùng hai cô con gái Audi và Cati “bỏ phố về quê”, nắng đã ngập tràn từ sáng đến chiều, “tắm nắng toàn thân luôn rồi!” – anh cười.

Đằng sau lời đùa ấy là cả một hành trình đong đầy cảm xúc. Một người cha, một đạo diễn thành thị, lần đầu cùng con bước vào thế giới của ruộng đồng, gió và nắng – những điều tưởng xa lạ mà hóa ra lại gần gũi đến mức làm mềm lòng bất kỳ ai đang làm cha mẹ.

Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?- Ảnh 1.

Vốn là người kín tiếng về đời tư, việc Neko Lê nhận lời tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” khiến nhiều người bất ngờ. Trước ống kính, anh không chỉ là đạo diễn tài ba hay “anh Tài” trong phim ảnh, mà là một người bố thật sự - vụng về, trìu mến, và đầy kiên nhẫn.

Chương trình trở thành “liệu pháp thiên nhiên” đích thực, không chỉ giúp anh giải quyết chuyện thiếu nắng, mà còn “nạp” thêm vitamin cảm xúc. Từ lái đò, bắt cá đến cõng con đi giữa ruộng lúa, anh có được thứ mà không bác sĩ nào kê đơn: thời gian bên con.

Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?- Ảnh 2.
Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?- Ảnh 3.

Trong tập 5, khán giả nghẹn ngào khi bé Cati òa khóc, kiên quyết không cho bố tham gia trò đấu vật vì sợ “ba bị đau”. Trong tiếng nhạc hội vui tươi, hình ảnh cô bé run rẩy nắm tay bố, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ nhẹ “Không cho ba chơi trò đó đâu” khiến ai cũng xúc động. Và Neko đã chọn dừng cuộc chơi – không phải vì sợ thua, mà vì đặt con lên trên mọi cuộc đua.

Đến tập 6, giữa cái nắng oi ả, anh không ngại cõng con gái lội bùn bắt cá, gương mặt vẫn ánh lên sự dịu dàng. Không chỉ đồng hành qua từng hoạt động, Neko còn thể hiện cách dạy con khiến nhiều phụ huynh nể phục: bình tĩnh, lắng nghe và giúp con hiểu cảm xúc của chính mình.

“Tôi dạy các con từ nhỏ rằng, mọi cảm xúc đều có lý do. Khi con buồn hay tức giận, điều quan trọng là con biết tại sao và học cách diễn đạt điều đó,” – anh từng chia sẻ.

Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?- Ảnh 4.
Neko Lê từng bị bác sĩ cảnh báo về một vấn đề sức khỏe. Liệu có nghiêm trọng?- Ảnh 5.

Khi Cati mếu máo vì nhớ mẹ hay vì mệt, anh không quát, cũng không vội dỗ dành. Anh nhẹ nhàng: “Con nghỉ ngơi, tắm rửa chút rồi sẽ thấy ổn thôi” – lời khuyên đơn giản nhưng chứa đựng tư duy nuôi dạy sâu sắc: không phủ nhận cảm xúc, mà hướng dẫn con cách xử lý nó.

Từ một người cha bận rộn, Neko đã chọn hiện diện. Hành trình trong chương trình không chỉ là chuyến đi về miền quê, mà là hành trình kết nối, vun đắp và chữa lành – cho cả cha lẫn con.

Thiếu nắng thì có thể uống vitamin D. Nhưng thiếu thời gian bên con, thiếu những ký ức lớn lên cùng nhau – thì không bác sĩ nào có thể chữa được. Và đó, có lẽ, là món quà vô giá mà “Bố ơi mình đi đâu thế?” đã dành cho Neko Lê – cũng như bất kỳ người cha nào trong thời đại vội vã này.

Chia sẻ