Nàng công sở mê Pickleball và thú nhận rằng chưa từng mặc trùng đồ tập trong một tuần

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Sau giờ làm rời khỏi văn phòng, tôi không chọn nghỉ ngơi mà lại tìm đến sân pickleball – nơi niềm vui được nhân đôi: vừa vận động, vừa mặc đẹp. Một tuần 7 ngày, outfit của tôi chẳng ngày nào trùng lặp, vì thể thao với tôi không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách sống trẻ trung và tự tin.

Ban ngày, tôi là một nhân viên công sở bận rộn với những cuộc họp, deadline và những file báo cáo dài dằng dặc. Nhưng cứ tan làm hay cuối tuần tới, tôi lại “lột xác” thành một phiên bản khác – một cô nàng đầy năng lượng, cầm vợt pickleball ra sân cùng bạn bè.

Pickleball không chỉ giúp tôi khỏe mạnh, mà còn cho tôi một niềm vui khác: được mặc đẹp. Tôi nhận ra mình ngày càng “nghiện” mix & match outfit y hệt như đi làm hay đi hẹn hò. Thậm chí, tôi cá là hội chị em nào mê pickleball cũng giống tôi – sẽ chẳng bao giờ mặc trùng một bộ đồ trong cả tuần.

Tôi – cô nàng công sở mê pickleball và chưa từng mặc trùng outfit trong một tuần - Ảnh 1.

Ngày đầu tuần, tôi chọn áo oversized mix với váy thể thao có quần bảo hộ bên trong – vừa năng động vừa chẳng lo lộ hàng. Ngày hôm sau, tôi lại đổi sang crop-top đen cùng váy tennis, nữ tính và tự tin hết nấc. Ngày nắng gắt, tôi diện nguyên set trắng “all white”, nhìn vào gương thôi đã thấy fresh mát rượi. Có hôm, tôi phá cách với áo kiểu lệch vai, vừa sporty vừa điệu, biến cả buổi tối thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Thời tiết nóng bức của Malaysia không thể cản được niềm đam mê này. Trái lại, nó càng thôi thúc tôi tìm kiếm những outfit nhẹ nhàng, thoáng mát, vừa đủ cá tính lại vừa tiện vận động. Chỉ cần xỏ giày, tôi sẵn sàng biến một buổi cà phê thành trận đấu nảy lửa cùng bạn bè.

Điều tôi yêu nhất ở pickleball không nằm ở chuyện thắng – thua. Nó nằm ở khoảnh khắc tôi mỉm cười trên sân, được bung hết năng lượng, được tự tin trong outfit mình chọn. Với tôi, pickleball là một “sân khấu nhỏ” để sống trọn vẹn: làm việc hết mình, chơi thể thao hết sức và mặc đẹp mỗi ngày.

Dù là “tân binh” hay người chơi lâu năm, tôi tin hội chị em sẽ hiểu cảm giác này: pickleball không chỉ là vận động, mà còn là phong cách sống. Chúng ta không chỉ chơi để khỏe, mà còn chơi để đẹp, để vui và để giữ tinh thần trẻ trung mỗi ngày.

Tôi – cô nàng công sở mê pickleball và chưa từng mặc trùng outfit trong một tuần - Ảnh 2.

Một chút cá tính với áo dáng yếm màu đen, kết hợp váy tennis trắng. Vừa sporty, vừa có chút điệu đà – đủ để biến một buổi tối bình thường thành kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi – cô nàng công sở mê pickleball và chưa từng mặc trùng outfit trong một tuần - Ảnh 3.

Ngày hoàng hôn tím ngọt ngào, outfit crop-top đen + váy ngắn khiến tôi thấy tự tin hơn hẳn. Chơi thể thao cũng là một cách để tận hưởng khoảnh khắc đẹp của trời đất.

Tôi – cô nàng công sở mê pickleball và chưa từng mặc trùng outfit trong một tuần - Ảnh 4.

All white day – ngày nào cũng năng lượng nhưng outfit trắng nguyên cây khiến tôi cảm giác mình thật “fresh” và gọn gàng. Cứ như mang cả phòng gym ra sân bóng vậy!

Set áo xanh pastel phối cùng váy trắng hoặc đen, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Tôi nhận ra, khi mặc bộ đồ mình thích, niềm vui nhân đôi trên sân bóng.

Tôi – cô nàng công sở mê pickleball và chưa từng mặc trùng outfit trong một tuần - Ảnh 6.

Set đơn giản: áo oversized mix cùng chân váy thể thao. Thoải mái, năng động và đủ để chơi hết mình mà không lo “kém style”.

Nàng công sở mê pickleball và thú nhận rằng chưa từng mặc trùng đồ tập trong một tuần - Ảnh 7.

Đây là chiếc váy liền dáng thể thao mà tôi rất yêu thích, ngoài kiểu dáng dể mặc, chiếc váy này còn rất tiện nếu sau buổi tập tôi muốn đi chơi cùng bạn bè.

Nàng công sở mê pickleball và thú nhận rằng chưa từng mặc trùng đồ tập trong một tuần - Ảnh 8.

 

Chia sẻ