Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Một tí và nhiều tí

Mẹ Zin,
Chia sẻ

Mẹ mắng Zin: "Con trai gì mà mới động một tí đã chảy nước". Zin mắt nhắm nghiền, mồm mếu máo: "Một tí đâu mà một tí, nhiều tí thì có!".

1. Bà nội bị đau khớp nên thỉnh thoảng Zin hay bóp chân cho bà. Hôm nay thấy bà nội ho, Zin hỏi:

- Bà ơi bà bị làm sao đấy?

- Bà bị ho cháu ạ! -
Bà trả lời.

- Ho là bị đau ở đâu hả bà? - Zin hỏi tiếp.

- Đau trong cổ đó cháu.

- Vậy để cháu bóp cổ cho bà nhé!
- Zin đề nghị.

2. Zin thích ăn bim bim lắm nhưng bố mẹ không cho ăn nhiều. Theo bố đi ra cửa hàng tạp hóa, Zin xin xỏ:

- Bố mua bim bim và cô ca cho con nhé!

- Mua gì thì mua một thứ thôi vì bố không mang đủ tiền.

Bống dưng Zin mếu máo như sắp khóc, bố đành xuống nước:

- Thôi được rồi để bố mua cả hai!

Cu cậu sướng quá reo lên:

- Bố vậy mới là ngoan chứ!

3. Cuối tuần mẹ hay cho Zin về nhà bà ngoại chơi. Zin đang ngồi chơi đồ chơi thì bà ngoại hỏi:

- Zin ơi ở nhà có chuyện gì kể bà nghe với nào!

Zin đang chơi ngẩng đầu lên bảo:

- À, hôm qua bố mẹ cháu mới cãi nhau đấu bà ạ!

Bà hỏi tại sao lại cãi nhau, Zin vẫn vừa chơi, không ngẩng lên đáp mà trả lời hồn nhiên:
 
- À, lại cãi nhau vì tiền ấy mà!

Một tí và nhiều tí

4. Cu Zin tắm xong chưa mặc quần chạy tồng ngồng từ nhà tắm vào, em Na thấy thế liền hỏi:

- Anh Zin ơi sao anh có chim mà em lại không có?

- Thì em bảo mẹ em mua cho! -
Zin đáp.

- Thế mẹ anh Zin mua chim ở đâu để em bảo mẹ em đi mua?

- À, chắc ở siêu thị đó!


5. Mẹ đang nấu cơm bỗng thấy Zin chạy xuống bếp bảo:

- Mẹ ơi mẹ dạy con nấu cơm nhé!

- Để làm gì hả con?
- Mẹ hỏi.

- Để sau này con nấu cho vợ con ăn!

6. Buổi tối, Zin cứ bắt mẹ ru thì mới chịu ngủ, mẹ mắng thì Zin tủi thân quá khóc tu tu. Mẹ lại mắng tiếp:

- Con trai gì mà mới động một tí đã chảy nước.
 

Zin mắt nhắm nghiền, mồm mếu máo:
 
- Một tí đâu mà một tí, nhiều tí thì có!

Chia sẻ