Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ treo con lên dây mà phơi cho khô"

Susu,
Chia sẻ

Nghé nghịch nước ướt hết người, bị mẹ mắng, Nghé bảo: "Thì mẹ treo con lên dây đem ra phơi nắng là khô ngay í mà!".

1. Nghé tuy đã lớn nhưng rất thích sờ ti mẹ, ngủ cũng đòi ngủ cùng mẹ. Mẹ bảo:

- Không ai lớn thế này rồi mà còn sờ ti mẹ cả, chỉ có con thôi!

Nghé hậm hực bảo:

- Ít nữa con cho con của con sờ thoải mái luôn, đến tận 18 tuổi thì thôi. À mà không, sờ đến khi nào chán thì thôi.

2. Nghé nghịch nước bị ướt hết người, mẹ mắng:

- Ướt hết cả người rồi, làm thế nào đây? Sao con nghịch thế hả?

Nghé bảo:

- Thì mẹ treo con lên dây đem ra phơi nắng là khô ngay í mà!

3. Mỗi lần Nghé đi vệ sinh xong toàn được mẹ mặc quần giúp. Hôm nay Nghé đi tè xong thì tự kéo quần lên. Nghé chạy vào ôm mẹ, bảo:

- Vừa nãy con mặc quần cho mẹ đó!



4. Nghé hỏi bố:

- Bố ơi năm nay là năm con gì ạ?

- Năm con Rồng con ạ!

- Thế sang năm là năm con gì ạ?
- Nghé hỏi tiếp.

- Là năm con rắn!

- Thế sang sáu là năm con gì?

Bố và cả nhà ôm bụng cười nghiêng ngả với câu hỏi của Nghé.

5. Mẹ bảo Nghé:

- Nghé ơi con có thích em bé không? Sang năm mẹ đẻ em cho con chăm nhé!

- Thế em bé đâu hả mẹ?

- Em ở trong bụng mẹ đây này!

- Ơ, thế mẹ nuốt chửng em bé à?


6. Bị bố mắng, Nghé hậm hực:

- Sao bố cứ mắng con mãi thế!

- Thì con hư nên bố mới mắng chứ!

- Bố mà cứ như vậy thì mai mốt con cưới bố khác đó nha!


Chia sẻ